MẸ: Người thương ta vô điều kiện
Hãy thương mẹ nhiều nhất khi còn có thể… Bởi thời gian trôi qua, chẳng bao giờ đợi ai đâu.
Có những cái nắm tay, những cái ôm, những lời “Con thương mẹ”. Nếu không nói kịp hôm nay, biết đâu ngày mai đã muộn.
Mẹ đã dành cả một đời để thương ta, từ lúc còn đỏ hỏn trong vòng tay cho đến khi ta trưởng thành. Mẹ hi sinh cả thanh xuân, cả sức khỏe, chỉ mong ta lớn khôn, được bình an giữa dòng đời nhiều giông gió.
Nhưng mẹ chẳng thể ở bên ta mãi - Tóc mẹ rồi sẽ bạc trắng, đôi chân rồi cũng chậm lại - Và một ngày nào đó, ta sẽ chẳng còn nghe tiếng gọi thân quen ấy nữa.
Nghĩ đến thôi đã thấy nghẹn lòng…
Vậy nên, khi còn có thể,
Hãy thương mẹ bằng tất cả trái tim.
Hãy về nhà nhiều hơn, gọi điện nhiều hơn,
Hãy nắm tay mẹ, ôm mẹ và nói rằng:
“Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm.”
Đừng để đến lúc chỉ còn lại những nuối tiếc, thì mới nhận ra trên đời này: Người thương ta vô điều kiện chỉ có mẹ mà thôi.
Nguồn: Viet-bao.de theo FB Mẹ là tất cả
CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8.3.2018
08/03/2018 | 19:10
NÓNG GIẬN LÀ THỂ HIỆN SỰ ÍCH KỶ CỦA BẢN THÂN, NHỚ NHÉ!!!
07/03/2018 | 17:57
CON BÚP BÊ BẰNG LEN
03/03/2018 | 06:17
CUỘC ĐỜI NÀY, ĐƯỢC SỐNG CHÍNH LÀ THẮNG LỢI, KIẾM TIỀN LÀ TRÒ CHƠI, ĐƯỢC TRỞ VỀ NƠI TỐT ĐẸP MỚI LÀ MỤC ĐÍNH
01/03/2018 | 19:20
PHỤ NỮ MẬP TRÒN LÀ PHÚC TƯỚNG ĐẦY MÌNH, PHÚC TRỜI CHO
23/02/2018 | 18:30
HỌC, ĐỌC LỜI HAY Ý ĐẸP ĐỂ SỐNG TỐT
22/02/2018 | 05:22
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018
21/02/2018 | 05:36
HÃY SỐNG, ĐỪNG ĐỂ "GẦN ĐẤT XA TRỜI" MỚI TIẾC NUỐI
04/02/2018 | 07:15

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *