Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/23/d4298919178/htdocs/viet-bao.de/modules/news/views/news/default.php on line 9
MỖI NGƯỜI SẼ ĐẸP LÊN KHI THEO ĐUỔI NGHỆ THUẬT
Buổi khai mạc triển lãm tranh lần thứ 6 của Vũ Thị Hải Lý đã khép lại trong một ngày Đông lạnh giá, nhưng ấm áp tình hữu nghị Đức Việt: Mỗi người sẽ đẹp lên khi theo đuổi nghệ thuật.

Với một số công chúng xem tranh ở quận Mazan, Berlin, Vũ Thị Hải Lý đã là một cái tên quen thuộc. Nhiều người thích tranh của chị và ngưỡng mộ chị vì người phụ nữ bé nhỏ ấy đã vượt lên thân phận của mình qua rất nhiều cố gắng.
Vũ Thị Hải Lý là họa sĩ và một người chơi đàn tranh theo kiểu „tay ngang“. Chị không được đào tạo chuyên nghiệp về ngành mỹ thuật, vốn chỉ là một kỹ sư nông nghiệp ở VN và sang Đức theo hợp đồng làm đội trưởng một đội xuất khẩu lao động rồi định cư tại Berlin từ năm 1988 đến nay. Cuộc mưu sinh vất vả và cuộc sống phải đương đầu với bệnh tật nặng không làm chị chùn bước. Vẽ tranh, chơi đàn và múa hát chỉ là những việc chị vừa làm vừa học hỏi, hoàn toàn không vụ lợi. Chị hiểu rằng khi có thêm am hiểu về các lĩnh vực nghệ thuật, người ta sẽ hướng về những điều tốt đẹp, để tự hoàn thiện mình, thêm khả năng nhận thức và cảm thụ về cuộc sống.
Chính điều đó đã chính phục được nhiều khán giả Đức và trước yêu cầu của người xem tranh, nhà tổ chức đã mời chị tham gia triển lãm tranh đến lần thứ 6 và sắp tới là lần thứ 7 tại Berlin. Cũng có một số người hỏi mua tranh nhưng chị không bán.

Tại những cuộc triển lãm, Vũ Thị Hải Lý vẫn khiêm tốn, ngại ngùng bộc lộ với khán giả rằng tôi học chơi đàn và vẽ tranh rất muộn, khi đã ngoài 60 tuổi và còn rất nhiều khiếm khuyết, chỉ là để chia sẻ cảm xúc với mọi người mà thôi. Nhưng những khán giả đã rất yêu quý và trân trọng chị, cũng như khâm phục nghị lực của chị đã vượt lên tất cả những nỗi nhọc nhằn đau đớn trong cuộc sống.
Tự hoàn thiện mình, sống trung thực, tuân theo luật pháp và theo đuổi cái đẹp, đó cũng là một hành động tri ân nước Đức và tri ân cộng đồng mà mỗi người trong chúng ta đều có thể thực hiện theo cách của mình.

Chị Vũ Thị Hải Lý bên những tác phẩm của mình (Ảnh họa sĩ cung cấp)
Được biết, kế hoạch triển lãm tranh lần thứ 7 của chị đã được bên nhà tổ chức xác định và gửi giấy mời khách tham dự. Triển lãm này sẽ khai mạc vào 11 giờ - Chủ nhật, ngày 05.03.2017 tại STZ Biesdof, Altbiesdorf 15, Berlin.
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/23/d4298919178/htdocs/viet-bao.de/modules/news/views/news/default.php on line 44
Ghét ai, không thích ai, chỉ cần quên đi là xong.
13/11/2025 | 08:22
SỨC KHỎE LÀ SỐ 1: Các món ăn làm tăng huyết áp
07/11/2025 | 10:45
NGƯỜI CỨNG ĐẦU, AI NÓI GÌ CŨNG SAI – TRỪ HỌ
06/11/2025 | 22:15
Đừng đợi có tiền mới báo hiếu cha mẹ. Vì họ không đợi được bạn đâu.
04/11/2025 | 19:30
ĐƯỢC DẠY TỬ TẾ – NHÌN LÀ BIẾT
31/10/2025 | 20:59
Đừng mải kiếm tìm người bạn hoàn hảo – hãy học cách trở thành một người bạn đáng tin cậy.
28/10/2025 | 21:16
ĐỌC VÀ NGẪM "LUẬT NHÂN QUẢ": “Bạn hãm hại người khác, thì sẽ có người khác hãm hại bạn"
27/10/2025 | 09:31
ĐỪNG ĐẨY NGƯỜI TỐT ĐI QUÁ XA!
25/10/2025 | 11:38

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *