NGHE CA SĨ TRỊNH THẾ PHONG HÁT LÀM TÔI KHÓC… NHỚ MẸ…

Đăng bởi:
13/01/2016 | 21:49
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
NGHE CA SĨ TRỊNH THẾ PHONG HÁT LÀM TÔI KHÓC… NHỚ MẸ…

Trong buổi biểu diễn giao lưu với bà con cộng đồng Berlin tại quán Đồng Xuân đêm 3.1.2016 vừa qua,  các ca sĩ Lệ Mỹ Như, Phương Linh, Đông Hùng, Trịnh Thế Phong với 2 danh hài nổi tiếng Việt Bắc và Đức Khuê… đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả, trong đó có ca sĩ ca sĩ Trịnh Thế Phong với những bài hát trữ tình, sâu lắng, đã làm không chỉ minh tôi ngồi rơi lệ, nghĩ tới cha mẹ nơi quê nhà, người còn, người mất... khi bài hát "Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu":

- “Xuân này con về mẹ ở đâu - Quê nghèo xuân về mưa hẳt hiu - Vườn xưa xơ xác hoa rơi rụng  - Xuân về không mẹ Nụ hoa kém tươi... Bao mùa xuân hẹn con vẫn đi - Đời trai như cách chim phiêu bạt - Bao lần xuân về Để mẹ hoài ngóng trông..,".

Bao kỷ niệm về mẹ bỗng ùa về làm cho tôi nghẹn ngào nhớ… Bởi hơn 20 năm xa quê, không phải Xuân nào cũng có điều kiện về thăm mẹ… và năm nay cũng không thể về, 2 phương trời cách biệt, nhớ mẹ lắm, mẹ ơi…

3.12.2016 DN DXQ 207

Ngưỡng mộ giọng ca ám áp, và truyền cảm, cuối giờ, tôi nán lại, gặp và tâm sự với ca sĩ Trịnh Thế Phong. Khác với lúc “cháy” ở trên sân khấu với những bản tình ca quê hương đi cùng năm tháng, đi sâu vào lòng người, hay bốc lửa với những bản remix… dẫn khán giả đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác… Trịnh Thế Phong ngồi bên tôi, nhìn thật hiền, cặp mắt biết nói, hàm răng khểnh, nhìn dễ thương lắm.

Bên cốc trà nóng, ca sĩ Trịnh Thế Phong kể:

“Trước tiên em phải cám ơn Công ty tổ chức biểu diễn Hoa Mai do anh chị NS Khôi Loan làm giám đốc, đã tạo điều kiện cho các nghệ sĩ trẻ chúng em được sang phục vụ bà con cộng đồng, được cọ sát với sân khấu, có thêm kinh nghiệm cho sự nghiệp của mình. Bản thân em được sang đây lần thứ 2, được bà con Việt kiều yêu mến, cổ vũ, em thấy mình thật may mắn và hạnh phúc…

Em sinh ra trong một vùng quê nghèo miền Trung-Hà Tĩnh, và đam mê hát từ nhỏ. Bắt đầu đi vào con đường ca sĩ chuyên nghiệp từ 2008, em đã thu 2 album CD nhạc tình, với sự đầu tư nghiêm túc nên đã được đồng nghiệp và khán thính giả khắp nơi đón nhận và cổ vũ.

Với dòng nhạc trữ tình mà em đã chọn, biết rằng khó có thể “nổi đình đám” như các đồng nghiệp hát nhạc thị trường, nhưng trong em vẫn cháy bỏng với đam mê, mơ ước của em là có một chỗ đứng lâu dài trong lòng khán thính giả các thế hệ.

3.12.2016 DN DXQ 237

Giám đốc Công ty tổ chức biểu diễn nghệ thuật Hoa Mai (bên phải) chụp ảnh cùng bạn bè

Đây là lần thứ 2 em trở lại Châu Âu, từ các thành phố tại CHLB Đức như Berlin, Magdeburg, Hale, Leipzig… đến các tỉnh tại CH Séc… đều được các anh chị, đón tiếp nồng hậu, cổ vũ nhiệt tình, làm cho các nghệ sĩ chúng em được thăng hoa và thấy như đang biểu diễn, sống ở Việt Nam, thấy quê hương thật gần… - Mong lần sau, lại được các anh chị chào đón với những tác phẩm mới, tình cảm hơn nữa…”.

Một lần nữa, cám ơn ca sĩ “răng khểnh” đã cho tôi có cảm xúc về mẹ hôm nay, chúc ca sĩ Trịnh Thế Phong đạt được mơ ước của mình, mãi giữ niềm đam mê, luôn tỏa sáng và hẹn gặp lại em một ngày thật gần…

3.12.2016 DN DXQ 248

Khán gỉa và các nghệ sĩ hòa vào làm một, cùng hát rồi nhẩy, mãi không muốn chia tay - Sau khi chụp ảnh, ký CD với những người hâm mộ, đoàn nghệ sĩ tạm biệt chúng tôi lúc gần 1 giờ sáng hôm sau, trong thời tiết -11 độ C (âm 11 độ c), nhưng những vòng tay ôm, nắm bắt tay ấm áp vô cùng...

Chúc Công ty tổ chức biểu diễn nghệ thuật Hoa Mai, do bà Giám đốc Đỗ Thúy Loan làm trưởng đoàn, luôn phát triển, tiếp tục là cầu nối để các nghệ sĩ trẻ phục vụ hết mình cho những kiều bào hâm mộ tại các tỉnh, thành phố Châu Âu, những người xa nhà như chúng tôi, cần những chương trình giao lưu thế này lắm...

Mời bấm vào đây để xem chùm ảnh do PV Viet-bao.de thực hiện

Berlin đêm 13.1.2016 Trường Sơn, Berlin

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >