Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/23/d4298919178/htdocs/viet-bao.de/modules/news/views/news/default.php on line 9
Quà 1.6 của Hội Thiện Từ Tâm Berlin
Đăng bởi:
29/05/2015 | 22:33
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6, ngày 28.05.2015 vừa qua, chị Lâm Thị Xuyên đã thay mặt Hội Thiện Từ Tâm Berlin tặng quà cho các cháu ở trung tâm khuyết tật dòng tu hướng phương Quảng phương Quảng trạch, Tỉnh Quảng Bình.
Cơ sở Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Hướng Phương tại Quảng Bình có 105 cháu khuyết tật và mồ côi. Lo tiền cho sinh hoạt và học hành, thuốc thang, chăm sóc cho các cháu là vấn đề khó khăn và công việc rất vất vả, tuy nhiên với tấm lòng nhân ái của các sơ, các cháu đã được sống trong tình thương yêu đùm bọc của một gia đình lớn.
Các sơ ở đây đã cố gắng rất nhiều, nhưng chỉ có thể lo miếng cơm tấm áo hàng ngày, làm sao có thể nghĩ đến việc mua quà cho các cháu, dù là ngày Têt Nguyên đán hay là Tết thiếu nhi.
Mỗi xuất quà của cô chú Hội Thiện Từ Tâm Berlin gửi về dù không nhiều, nhưng cũng phần nào mang niềm vui đến cho các cháu, và cũng để các cháu hiểu rằng, mình không bị bỏ rơi. Xung quanh các cháu còn có những tấm lòng nhân ái dành cho những đứa trẻ kém may mắn sự quan tâm và yêu thương.
Mong rằng các cháu sẽ có một cuộc sống ngày một tốt hơn trong tình thương yêu của xã hội, của mọi người.
Bài: Nguyễn Thị Quyết Thắng
(Ảnh: tác giả cung cấp)
Cơ sở Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Hướng Phương tại Quảng Bình có 105 cháu khuyết tật và mồ côi. Lo tiền cho sinh hoạt và học hành, thuốc thang, chăm sóc cho các cháu là vấn đề khó khăn và công việc rất vất vả, tuy nhiên với tấm lòng nhân ái của các sơ, các cháu đã được sống trong tình thương yêu đùm bọc của một gia đình lớn.
Các sơ ở đây đã cố gắng rất nhiều, nhưng chỉ có thể lo miếng cơm tấm áo hàng ngày, làm sao có thể nghĩ đến việc mua quà cho các cháu, dù là ngày Têt Nguyên đán hay là Tết thiếu nhi.
Mỗi xuất quà của cô chú Hội Thiện Từ Tâm Berlin gửi về dù không nhiều, nhưng cũng phần nào mang niềm vui đến cho các cháu, và cũng để các cháu hiểu rằng, mình không bị bỏ rơi. Xung quanh các cháu còn có những tấm lòng nhân ái dành cho những đứa trẻ kém may mắn sự quan tâm và yêu thương.
Mong rằng các cháu sẽ có một cuộc sống ngày một tốt hơn trong tình thương yêu của xã hội, của mọi người.
Bài: Nguyễn Thị Quyết Thắng
(Ảnh: tác giả cung cấp) Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/23/d4298919178/htdocs/viet-bao.de/modules/news/views/news/default.php on line 44
Tin liên quan
NGƯỜI KHÔNG TOAN TÍNH TRỜI SẼ ÂM THÂM BÙ ĐẮP
05/12/2025 | 11:37
Ghét ai, không thích ai, chỉ cần quên đi là xong.
13/11/2025 | 08:22
SỨC KHỎE LÀ SỐ 1: Các món ăn làm tăng huyết áp
07/11/2025 | 10:45
NGƯỜI CỨNG ĐẦU, AI NÓI GÌ CŨNG SAI – TRỪ HỌ
06/11/2025 | 22:15
Đừng đợi có tiền mới báo hiếu cha mẹ. Vì họ không đợi được bạn đâu.
04/11/2025 | 19:30
ĐƯỢC DẠY TỬ TẾ – NHÌN LÀ BIẾT
31/10/2025 | 20:59
Đừng mải kiếm tìm người bạn hoàn hảo – hãy học cách trở thành một người bạn đáng tin cậy.
28/10/2025 | 21:16
ĐỌC VÀ NGẪM "LUẬT NHÂN QUẢ": “Bạn hãm hại người khác, thì sẽ có người khác hãm hại bạn"
27/10/2025 | 09:31

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *