SỐNG ĐẸP: sống đẹp để làm gì?

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
14/07/2025 | 10:29
Chuyên mục: Lời hay ý đẹp
0 bình luận
SỐNG ĐẸP: sống đẹp để làm gì?

Sống đẹp, không phải để người khác ca ngợi, mà để chính mình thanh thản mỗi đêm trước khi vào giấc.

Đôi khi sống tốt chưa chắc được ghi nhận, làm điều đúng chưa chắc đã được biết ơn, giúp người chưa chắc được nhớ mặt. Nhưng  lỡ bạn làm sai sẽ bị gắn mác cả đời. 

Vậy thì sống đẹp để làm gì? 

Ấy  là để dù ngoài kia bao điều thị phi mình vẫn ngẩng đầu - không hổ thẹn với lương tâm. 

Là để mỗi đêm khi mọi tiếng ồn lắng xuống bạn có thể nhắm mắt bình yên mà không cần giả vờ rằng mình ổn. 

Sống đẹp là sống có giới hạn, biết điểm dừng, không vì chiều lòng ai mà gạt bỏ giá trị bản thân, không vì danh tiếng mà đánh đổi chính mình, không vì vài lời ngọt ngào mà dễ dàng để người khác chà đạp lên lòng tin. 

Có những điều bạn làm ích người , lợi mình hôm nay chẳng ai thấy nhưng đừng vì thế mà dừng lại, vì ông trời có mắt - nhân quả là đương nhiên. Và vì chính bạn là người phải sống với mình suốt một cuộc đời.

Sống đẹp không có nghĩa là phải hoàn hảo mà là dám tử tế trong một xã hội hay phán xét và hỗn tạp. Dám giữ cái tâm sạch giữa những lời đàm tiếu đục ngầu, dám đứng lên bảo vệ điều  đúng dù không nhiều người vỗ tay. 

Bạn biết không, có những người sống cả đời “nguỵ trang”, deo mặt nạ - chỉ để tư lợi. 

Một vị thiền sư thanh cao từng tâm tình rằng: “Hãy sống sao để không ai phải lau nước mắt cực đau khổ vì ta , sống sao để không thấy có lỗi kể cả với đứa trẻ ngây thơ đã tin tưởng ta“.

Nguồn: Viet-bao.de theo nhà báo Nguyễn Thái Hà, Hà Nội sưu tầm và chỉnh.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
123456 ... >