SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN MỘT TẤM LÒNG

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
17/04/2024 | 02:20
Chuyên mục: Lời hay ý đẹp
0 bình luận
SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN MỘT TẤM LÒNG

Lòng tốt đôi khi bị nghi ngờ và không được đền đáp xứng đáng khiến ta nhiều khi cảm thấy mất lòng tin vào cuộc sống, vào con người. Ta hãy cùng nhau tìm hiểu một số danh ngôn về CHO và NHẬN để thấy đời cần lắm một tấm lòng… Một lẽ nhân quả ấy là: Cứ cho đi rồi sẽ nhận lại.

1. Đừng đau khổ với những gì mình không có, hãy biết vui với những gì mình đang có trong tay.

2. Một người bạn thật sự là người bước vào cuộc sống của ta  khi cả thế giới đã bước ra (Princess Elizabeth)

3. Hạnh phúc thay những người có thể không cần nhớ khi cho và không thể quên khi nhận (Asquith Bibesco).

4. Người ta có thể quên đi điều bạn nói, nhưng những gì bạn để lại trong lòng họ thì ko bao giờ nhạt phai.

5. Có điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương: họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều.

6. Với thế giới, ta chỉ là một hạt cát nhỏ – nhưng với một người nào đó, ta  là cả thế giới của họ.

7. Biết cho đi là điều đáng quý nhưng biết cách nhận về cũng là một nghệ thuật.

8. Chúng ta tồn tại nhờ những gì ta nhận -nhưng chúng ta sống nhờ những gì cho đi (Winston Churchill).

9. Đừng bao giờ từ chối nếu bạn vẫn có cái để cho.

10. Nếu bạn không thể xây dựng một thành phố thì hãy xây lấy một trái tim hồng.

11. Của cho không bằng cách cho.

12. Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ cho riêng mình.

13. Yêu thương cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi.

14. Chỉ biết nhận mà không biết cho là ích kỉ.

15. Cho đi yêu thương, hạnh phúc sẽ tự tìm đến. Lạc quan vui vẻ, bệnh tật rồi sẽ qua.

16. Hãy cho đi đến khi ta không thể! Cái ngày mà ta stop cho đi cũng là ngày ta “tạch”. Nói cách khác, cho đi càng nhiều ta càng sống lâu.

17. Trong khi đau khổ, người ta nhận ra bạn bè.

18. Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một con người là cảm thấy được tôn trọng.

19. Giá trị đích thực của sự cho đi không nằm ở món quà lớn hay nhỏ mà nằm ở tấm lòng của người cho.

20. Hạnh phúc chỉ đến khi ta biết cho đi một cách vô điều kiện. 

Đạo Phật từng chỉ rõ: Chính, tà như bàn tay sấp ngửa mà thôi. Chính mà ko biết tu dưỡng thường trực thì chuyển sang tà hoặc cải tà quy chính mà thành người thiện lương, hữu ích, hữu tình… 

Nguồn: Nhà báo Nguyễn Thái Hà Tổng hợp

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >