SỰ BẤT ỔN VỚI NƯỚC ĐỨC VÀ CÁC NƯỚC PHƯƠNG TÂY

Đăng bởi:
16/11/2015 | 06:38
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
SỰ BẤT ỔN VỚI NƯỚC ĐỨC VÀ CÁC NƯỚC PHƯƠNG TÂY

Thành phố Paris xinh đẹp trong 10 tháng đã 2 lần bị khủng bố của nhóm hồi giáo. Sự bất ổn với nước Đức và các nước phương Tây.

Từ hơn 25 năm nay mình sống và làm việc ở đây rất tự tin, xã hội ổn định, chưa bao giờ mình cảm thấy bất ổn như hiện nay.

Làn sóng người tị nạn Trung Đông lũ lượt kéo vào nước Đức, chính sách nhân đạo của chính phủ và người dân Đức họ đã chịu đựng hết lòng. Phải chăng vì tai tiếng của Hiller ngày xưa buộc họ phải giữ khoảng cách.

Tôi đến 1 trường dạy và được biết năm học này học sinh đông hơn rất nhiều từ 350 học sinh của một trường phổ thông, năm học này tăng lên hơn 500 làm cho nhà trường phải tất bật để chuẩn bị (ở nước Đức trẻ em từ 6 tuổi trở lên phải đến trường học khg phân biệt là ai, nước nào?).

Một hôm đến dạy tôi thấy những đứa trẻ VN của tôi lao vào lòng ôm tôi và kể chuyện đủ thứ, hình như chúng nó cũng thấy bất ổn khi có nhiều học sinh lạ đến và không tuân thủ kỹ luật như chúng nên sợ. Cô bảo mẫu ở nội trú kể với tôi: Học sinh VN là những đứa trẻ sống tình cảm và kỷ luật tôi yêu chúng nó lắm, dịp này ở nội trú quá đông, chúng tôi phải trông chừng những đứa trẻ mới, chúng vừa không biết tiếng Đức vừa không có kỹ cương nên chúng tôi bận quá không còn thời gian để vuốt ve động viên trẻ con của ngài, nên đến giờ học của ngài chúng nó đợi và mừng lắm. Tôi nghe và thương tụi trẻ con đến khóc lên được.

Một hôm khác tôi đến tụi trẻ lại kể chuyện: “Cô ơi hôm nay bố của một đứa đã ném thức ăn xuống đất rồi đạp lên“. Tôi chưa hiểu sự thể ra sao thì cô giáo đã kể, trẻ con ở nội trú ăn trưa bố mẹ phải đăng ký thức ăn trước 2 tuần và chuyển tiền qua nhà băng, nên những đứa trẻ nào bố mẹ quên đăng ký thì chúng nó chịu nhịn đói hoặc phải mang bánh mì ở nhà đi. Và những đứa trẻ con mới ở trại tị nạn đi học cha mẹ không chuẩn bị thức ăn cho chúng, xuống bếp ăn nhìn thấy trẻ con đói, trường thương trích tiền ra mỗi ngày chuẩn bị cho chúng ít bánh mì và thịt nguội cho chúng đỡ đói và tạo điều kiện để các học sinh gần gũi nhau hơn...

Vậy mà bố của đứa trẻ nhìn thấy con cầm ăn đã giật phăng đi ném xuống đất dẫm lên. Tất nhiên họ làm thế vì sợ thịt nguội là thịt heo nhưng họ không tế nhị trước mặt bọn trẻ, họ phải biết thân phận tị nạn là trốn chiến tranh được che chở như thế họ phải cám ơn mới phải.

Họ là ai? Khi vào nước Đức xin che chở nhưng họ đòi đủ thứ: Phải có riêng nhà máy sản xuất thịt nguội, bánh mì... dành cho những người đạo hồi không ăn thịt heo, hò đòi phải có nhà ở rộng… và điều đan bản địa rất tức là ở Bayen họ kiến nghị đòi dẹp lễ hội bia của người Đức vài trăm năm nay và người Đức rất tự hào về truyền thống này với lý do không phù hợp với họ. Người Việt mình có câu “nhập gia tùy tục”, còn họ thì đến nước người xin che chở rồi muốn biến thành nước hồi giáo của họ, nếu không đạt được mục đích thì họ làm khủng bố.

Chúng ta vẫn chưa quên ngày 11/9/2001 những kẻ khủng bố tòa tháp đôi ở Mỹ cũng từ hồi giáo họ mới được nhập quốc tịch Đức thì làm khủng bố ngay ở nước Mỹ.Và mới nhất mới tối hôm qua 13/11/2015 họ đã đánh bom bắn giết hằng trăm người ở Paris, những thanh niên vô tội trong đêm biểu diễn nhạc Rock và nhiều nơi khác nữa,có thể nói gì về những đứa con của Ahlla khát máu?

12239754_423313101212519_5127238604001788943_n

Họ vẫn thường nói người Hồi giáo không khủng bố, nhưng 100% vụ khủng bố đều có mặt của người hồi giáo, chúng ta nghĩ gì về điều này?

Ở nước Đức đang chuẩn bị đón mùa Giáng sinh ngày thiêng liêng của dân tộc Đức, khắp nơi người ta chuẩn bị chợ Noel, trang hoàng lộng lẫy, thành phố rực rỡ sắc màu. Hằng ngày trên đường đi dạy bằng phương tiện công cộng, gặp rất nhiều khuôn mặt người Trung Đông, ở bến tàu, bến xe, họ ngang nhiên đi không có vé, có lần tôi thấy có 6 người Trung đông đi lậu vé, hỏi thì không biết tiếng Đức, người kiểm tra vé đành chào thua, chứ người Đức và chúng tôi thì mỗi người phải bị phạt 60 Euro. Tôi nghĩ người Đức sợ nhất điều này, vì luật pháp kỷ cương hàng vài trăm năm người ta mới có được, người ta quý tính kỷ luật lắm.

Ai cũng cầu mong cuộc sống an lành không biết rồi điều gì sẽ xảy ra với những con người Đức độ lượng bao dung này? Họ đã tốn rất nhiều tiền vài chục tỷ để cưu mang những người bất hạnh và đổi lấy cái sợ hãi lo lắng không biết lúc nào đó kẻ khủng bố lại chĩa súng lại họ. Cầu mong cho sự bình an đến với nước Đức sự bình an đến với chúng tôi, Cầu mong cho mùa Giáng sinh được bình yên.

Bài và ảnh: Thanh Nguyen Nguyen, Berlin 14/11/2015

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan