Tấm lòng sẻ chia của Liên hiệp hội người Việt tại CHLB Đức với gia đình gặp nạn hỏa hoạn

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
15/02/2026 | 00:34
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
Tấm lòng sẻ chia của Liên hiệp hội người Việt tại CHLB Đức với gia đình gặp nạn hỏa hoạn

Ngày 14.2.2026, trong sự bàng hoàng và tiếc thương sâu sắc, đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức (LHHNV) đã phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đến thăm gia đình nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra tối 11.2.2026.

Tại Bệnh viện Krankenhaus Friedrichshain (Berlin), bà Thu Minh, anh Thanh Bình, chị Thu Hằng và chị Quỳnh Nga đã trực tiếp gặp gỡ, chia sẻ nỗi đau mất mát tột cùng với anh Nguyễn Hồng K. (sinh năm 1987, quê Nghệ An) – người chồng, người cha vừa phải chứng kiến bi kịch quá lớn ập xuống gia đình mình.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, ông Vũ Sơn Tùng – Tham tán – đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình. Ông cho biết Đại sứ quán sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nước sở tại để hỗ trợ gia đình hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, thực hiện công tác bảo hộ công dân và cùng LHHNV, cộng đồng người Việt lo liệu hậu sự cho các nạn nhân.

Khung cảnh tại bệnh viện khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không cầm được nước mắt. Người con trai thứ hai của anh K., sinh năm 2020, đang trong tình trạng chết não và chuẩn bị phải rút ống thở, dù các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa trong những giờ phút cuối cùng. Trước đó, cháu bé 9 tháng tuổi – con trai út của anh – đã không qua khỏi do ngạt khói.

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 20 giờ ngày 11.2 tại căn hộ tầng 4 của tòa nhà 21 tầng nơi gia đình anh sinh sống. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy và tổ chức cứu nạn. Tuy nhiên, thảm kịch vẫn không thể tránh khỏi.

Người vợ trẻ của anh K., chị S. (sinh năm 1999, quê Quảng Bình), hiện vẫn đang giành giật sự sống từng giờ trong bệnh viện. Anh K. và người con trai lớn (sinh năm 2019) may mắn thoát nạn, nhưng cú sốc tinh thần quá lớn khiến họ suy sụp.

Một gia đình nhỏ đang hạnh phúc, bỗng chốc mất đi hai người con thơ. Người vợ nằm đó giữa lằn ranh sinh tử. Người chồng trẻ gánh trên vai nỗi đau không lời nào tả xiết.

Trước hoàn cảnh tang thương ấy, LHHNV đã trích quỹ ủng hộ 500 euro để kịp thời động viên anh K. Thay mặt Liên hiệp hội, anh Đồng Thanh Bình nghẹn ngào chia sẻ: “Em cần bất cứ điều gì, có nguyện vọng ra sao, hãy liên hệ với LHHNV. Chúng tôi sẽ phối hợp cùng cộng đồng để giúp đỡ và cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn này.”

Trong khoảnh khắc tận cùng của mất mát, sự hiện diện của Đại sứ quán, của Liên hiệp hội và cộng đồng người Việt tại Đức không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn là vòng tay tinh thần, là sự đồng hành để gia đình không phải đơn độc giữa nỗi đau.

Xin hãy cùng hướng về gia đình anh K., dành lời cầu nguyện cho các hương linh bé nhỏ đã rời xa cõi đời quá sớm. Cầu mong người vợ trẻ sớm qua cơn nguy kịch. Và mong hai cha con đủ nghị lực nén đau thương, vững vàng bước tiếp chặng đường phía trước còn đầy thử thách.

Nguồn: Viet-bao.de 14.2.2026

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >