TÂM TƯ - Nguyễn Thị Quyết Thắng, Berlin
BBT Viet-bao.de xin giới thiệu đến quý đọc giả, bài thơ cảm xúc rất "thật" của chị Nguyễn Thị Quyết Thắng, Hội Trưởng Hội Thiện Từ Tâm Berlin, viết nhân dịp sinh nhật mình. Ngưỡng mộ chị quá.
Cứ một ngày, rồi ngày nữa trôi qua
Chẳng mấy chốc thấy tuổi già sắp đến
Cuộc đời kia có bao niềm trìu mến
Bao ân tình nâng nhẹ bước ta đi.
Tôi tự hỏi tôi đã làm được những gì
Để tô thắm thêm cuộc đời ngắn ngủi?
Cuộc sống trôi qua, lúc vui buồn lúc tủi
Cùng bao ước mơ, mong mỏi đợi chờ.
Những ngày vui là lúc tuổi còn thơ
Lòng tươi mát như một dòng suối nhỏ
Trái tim son chưa một lần hé mở
Nên vụng về bỡ ngỡ với niềm xuân.
Ngày cứ qua đi và năm tháng mất dần
Bao kỷ niệm lắng chìm trong quá khứ.
Tôi dang tay níu thời gian, cố giữ
Cho cuộc đời bất tử với không gian
Để hưởng thêm chút gió núi hương ngàn
Nghe chim hót và nhìn hoa khoe sắc
Để tình yêu sáng bừng lên ánh mắt
Để hưởng thêm chút vị đời ngọt nhạt
Để tâm hồn trải rộng khắp muôn nơi
Để thêm một lần mơ ước xa xôi…
Thời gian trôi và đời vẫn cứ trôi
Đành chấp nhận, không thể nào khác được
Hoài mong chi thêm một lần mơ ước
Chỉ thêm buồn, thêm hối tiếc mà thôi.
Quãng đời qua ta đã gắng sức rồi
Đừng hối tiếc làm chi ngày đã sống
Cũng chẳng mong chi lượng trời mở rộng
Để đời ta mãi mãi chẳng già nua.
Thì cứ cho là ta sẽ già nua
Nhưng còn sống, trái tim còn rực lửa
Còn say sưa và say sưa hơn nữa
Với tình người, với nhịp sống trần gian.
CHỢ ĐỜI - Thơ Lê Ý, Hà Nội
25/07/2016 | 13:45
MƠ - Thơ Nguyễn Quốc Thủ
15/07/2016 | 11:27
BUỒN NHỚ...! - Thơ Phạm Thị Thương Hợp, Scotland
11/07/2016 | 22:07
MỌNG MỀM... - Thơ Trần Minh Hòa; từ Munich
08/07/2016 | 22:24
TÂM SỰ MÙA THU - Thơ Nguyễn Trí Thức
05/07/2016 | 22:06
CHÀO THÁNG 7: CHÚC MỌI NGƯỜI BÌNH AN HẠNH PHÚC
01/07/2016 | 10:27
VĨNH BIỆT CÁC ANH - Thơ Nguyễn Anh Phương từ Budapest
30/06/2016 | 00:15
VỌNG VỀ TỪ BIỂN CẢ - Thơ Hiền Nguyễn Hà Tĩnh
24/06/2016 | 08:19

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *