Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/23/d4298919178/htdocs/viet-bao.de/modules/news/views/news/default.php on line 9
THĂM LÀNG CÒ NINUM
Làng Cò - Linum - cách Berlin khoảng 40 km – là một làng cổ thanh bình và rất đẹp. Lần đầu tiên mình đến đây và đã "lên kế hoạch" cho lần tiếp theo, vì ngoài ngắm Cò, ở chung quanh còn rất nhiều cảnh đẹp - 2 chị em hẹn hò mãi, hôm nay mới thực hiện để đến thăm Làng Cò...

Đi từ xa đã nhìn thấy tổ Cò nằm chênh vênh trên ống khói, trên nóc nhà thờ, hay trên cột điện... chúng tôi dừng xe và ngước mắt lên bấm máy chụp Cò, nhìn chúng khoan thai mớn cho con ăn, thật đẹp mắt. Rất nhiều du khách cũng giống như chúng tôi, đứng ngắm và chụp ảnh Cò, chụp cảnh đẹp...


Dừng lại tại 1 tiệm Cafe, anh chủ cho biết: „Phải tháng 10, tháng 11 Cò mới về nhiều, bây giờ, chỉ là những "cặp vợ chồng Cò "trẻ", chúng đẻ và chăm sóc Cò con...

Điều thú vị là những chú Cò tự làm tổ trên ống khói nhà dân, hay nhà thờ và cả trên cột điện... – Hàng năm cứ đến đầu Mùa Đông là Cò lại từ Nam Phi bay về… đầu mùa Xuân, chúng lại bay đi, còn lại rất ít „gia đình“ Cò ở lại… - Dân ở đây còn cho biết thêm: „Ngày xưa Cò về nhiều hơn bây giờ, bởi ngày xưa là làng cổ nên có nhiều ống khói, nên đã hút Cò về làm tổ và sinh sống, nhưng từ ngày làng thay ngói đỏ, ống khói không còn nhiều, nên Cò cũng vì thế mà bỏ đi nơi khác…

Những tấm hình Viet-bao.de chụp là Cò Bố, hoặc Cò Mẹ đang mớn cho Cò Con... (Vì tổ Cò cao quá, chỉ nhìn thấy đầu các chú Cò con bé tý, Cò bố, mẹ "cúi" mỏ mớm cho con... ngắm mãi không chán mắt...)

Nhất định sẽ quay lại đây 1 ngày gần, vì còn đi xuồng ngắm cảnh, ngắm cò và thưởng thức một số món cá đặc sản ở đây... Trước khi về, em Vân còn dừng lại mua bao nhiêu là trứng gà tươi, tặng mình và mọi người...


Cám ơn cô em kết nghĩa Van Dam và anh "xã" Pete, đã dành cho Quỳnh Nga một buổi chiều vui và thú vị.
**Từ Thành phố Berlin đến làng Cò Ninum gần lắm, chỉ mất khoảng 40 phút lái xe, bạn đã có thể đến thăm làng Cò yên bình, thơ mộng và đặc biệt những người dân rất hiền lành, mến khách.

Địa chỉ: Vùng NINUM - Postleitzahl: 16833
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/23/d4298919178/htdocs/viet-bao.de/modules/news/views/news/default.php on line 44
Ghét ai, không thích ai, chỉ cần quên đi là xong.
13/11/2025 | 08:22
SỨC KHỎE LÀ SỐ 1: Các món ăn làm tăng huyết áp
07/11/2025 | 10:45
NGƯỜI CỨNG ĐẦU, AI NÓI GÌ CŨNG SAI – TRỪ HỌ
06/11/2025 | 22:15
Đừng đợi có tiền mới báo hiếu cha mẹ. Vì họ không đợi được bạn đâu.
04/11/2025 | 19:30
ĐƯỢC DẠY TỬ TẾ – NHÌN LÀ BIẾT
31/10/2025 | 20:59
Đừng mải kiếm tìm người bạn hoàn hảo – hãy học cách trở thành một người bạn đáng tin cậy.
28/10/2025 | 21:16
ĐỌC VÀ NGẪM "LUẬT NHÂN QUẢ": “Bạn hãm hại người khác, thì sẽ có người khác hãm hại bạn"
27/10/2025 | 09:31
ĐỪNG ĐẨY NGƯỜI TỐT ĐI QUÁ XA!
25/10/2025 | 11:38


Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *