TÌM SỰ BÌNH AN TỪ TRONG TA…

Đăng bởi:
03/07/2024 | 01:52
Chuyên mục: Lời hay ý đẹp
0 bình luận
TÌM SỰ BÌNH AN TỪ TRONG TA…

Nếu ta cứ oán trách số phận và luôn luôn mong cầu mình có một cuộc đời bình an thì chẳng khác nào ta đang đi trên một con đường đầy bất an.

Bình an không có trên bản đồ và cũng không có ở hướng đông, tây, nam, bắc mà nó hiện diện ngay trong chính ta. 

Chỉ cần ta tĩnh lặng, vững vàng, chấp nhận mọi nghich cảnh diễn ra với mình - trở về với thế giới nội tâm khắc tìm thấy sự bình ạn. 

Thiền học có câu: “Trông về mình, ít ngó ra ngoài“ là vậy. Trước khi nhập niết bàn Đức Phật để lại cho nhân loại một câu: “Hãy thắp tâm đuốc soi đường mà đi“… 

Kiếp người có thăng, có trầm, có vui, có buồn như một lẽ đương nhiên. Tâm sáng thì tuệ ắt sinh - chẳng những ta tìm thấy con đường bình an cho chính mình mà còn lan tỏa nguồn năng lượng yêu thương tích cực, bình an ấy đến với những người thân quanh ta. 

Nếu cứ mong cầu và tìm kiếm “một người hoàn hảo“ thì chắc chắn với ta rằng cuộc đời này sẽ khiến mình thất vọng rất nhiều lần. 

Sự hoàn hảo không ở ai đó mà may mắn có được ở trong đôi mắt dịu dàng và một trái tim đầy vị tha của chính ta mà thôi. 

Khi ta đầy sự dịu dàng và trái tim chất chứa vị tha thì dù ngoại cảnh như thế nào, dù hiện diện trước mắt ta là ai thì với sự yêu thương và bao dung ấy, vạn vật đều hoàn hảo trong mắt ta… 

Vậy hãy tin không có bất cứ ai hay sự việc nào hoàn hảo trong cuộc đời này mà chỉ có một trái tim đầy yêu thương và vị tha của chính ta giành cho tất cả mới là sự hoàn hảo đủ đầy. 

Nếu cả cuộc đời này ta chỉ đi tìm sự giàu có thì chắc chắn đời này ta chỉ thấy tất bật và lo toan theo tháng ngày… 

Khi nào ta hiểu rằng tình yêu, gia đình, bạn bè, sức khỏe và một trái tim thiện lành của ta mới là tài sản vô giá và tất nhiên cơ hội, tiền bạc sẽ không bao giờ thiếu thốn đối với ta. 

Từng ngày, từng giờ vật lộn với đồng tiền trong khi gia đình ta không hạnh phúc, bạn bè  không tin yêu, không có sức khỏe tốt, không có một trái tim trong lành thì cho dù có cầm trong tay bao nhiêu tiền đi nữa thì ta cũng đang là người “rất nghèo nàn“ và bất an. 

Nếu có thể hãy yêu thương và trân trọng tất cả mọi thứ xung quanh ta gia đình, tình yêu, sức khỏe, bạn bè. Tất cả những điều trên đều là tài sản vô giá mà ai đó đang sở hữu nó những ko nhận diện thấu đáo mà thôi. 

Hãy quay về bên trong mình ở nơi đó là cả một thế giới tuyệt đẹp và hoàn hảo mà ta sẽ không tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác cả.

2. Năng lượng vĩ đại và thiện xảo của trái tim (cảm xúc) lớn hơn năng lượng của bộ não  (lý trí ). Nên người đời có câu: “Hãy để trái tim dẫn đường trong tình yêu”! Có lẽ cũng đúng một phần nhỉ? 

Đạo Phật có câu: “Nhất thiết duy tâm tạo“. Đại ý: Mọi sự vật, hiện tượng đều tái tạo từ tâm. 

Nguồn: Viet-bao.de theo nhà báo Nguyễn Thái Hà Sưu tầm và bổ sung

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >