TRÒN MỘT NĂM NGÀY ÔNG NGUYỄN QUÝ HIỆP ĐI XA
Lời cảm tạ của gia quyến
Berlin, ngày 26 tháng 7 năm 2026
Hôm nay, tròn một năm ngày ông Nguyễn Quý Hiệp – người chồng, người cha, người ông của chúng tôi – từ giã cõi trần tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, hưởng thọ 75 tuổi. Sang Đức từ năm 1966, ông đã sống gần trọn đời mình giữa hai quê hương – và ở đâu ông cũng là người lặng lẽ có mặt khi người khác cần.
Một năm, với gia đình chúng tôi, là một năm học cách sống thiếu vắng ông. Nhưng đó cũng là một năm chúng tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng ông đã không ra đi một mình. Quanh ông, và quanh gia đình chúng tôi, luôn có tấm lòng của rất nhiều người.

Lời cảm tạ
Trong lễ truy điệu ngày 03 tháng 8 năm 2025, lễ an táng ngày 16 tháng 9 năm 2025, và suốt một năm vừa qua, gia đình chúng tôi đã nhận được sự sẻ chia mà chúng tôi biết mình sẽ mang ơn trọn đời. Nhân ngày giỗ đầu của ông, gia đình chúng tôi xin được nói lời cảm tạ:
Xin cảm tạ toàn thể họ hàng nội ngoại hai bên – các ông bà, các bác, các cô chú, anh chị em và các cháu, ở Việt Nam cũng như tại Đức, Pháp, Ý và nhiều nơi khác – đã về bên ông trong giờ phút cuối, hoặc hướng về ông bằng những lời cầu nguyện từ phương xa.
Xin cảm tạ quý bạn bè thân hữu, bà con đồng hương, đồng nghiệp và láng giềng gần xa đã đến viếng, đưa tiễn, gửi vòng hoa và lời chia buồn tới gia đình chúng tôi đúng lúc chúng tôi cần nhất.
Xin cảm tạ Hội Thiện Từ Tâm – ban lãnh đạo cùng toàn thể hội viên – đã đứng ra lo liệu, đảm nhận ban tiếp đón và giúp gia đình chúng tôi đưa cáo phó đến với cộng đồng.
Xin cảm tạ các cháu trong nhóm OaseTech, cả các cháu là thành viên trước đây – với các cháu, ông là người nhiều tuổi nhất, là bác, là ông – đã có mặt và chung tay cùng gia đình chúng tôi lo liệu những buổi lễ cuối cùng tiễn đưa ông.
Xin cảm tạ các bác, các cô chú trong đội Z153 – những người bạn, người đồng nghiệp đã cùng ông những năm tháng ở Đông Anh – dù ở Việt Nam hay tại Đức, vẫn giữ trọn tình xưa nghĩa cũ, nhớ tới ông và sẻ chia cùng gia đình chúng tôi.
Xin cảm tạ tất cả những người đã trực tiếp gánh vác từng phần việc của tang lễ: từ tờ cáo phó, hoa tang, âm nhạc, xe cộ, hình ảnh cho đến việc dẫn chương trình và đọc điếu văn – những việc gia đình chúng tôi không thể tự mình làm nổi trong những ngày tang gia bối rối. Cám ơn nhà báo cộng đồng, cô Phạm Quỳnh Nga TBT Viet-bao.de đã đưa tin, chia sẻ cùng gia đình.
Xin cảm tạ quý Thầy, quý Sư cô cùng toàn thể Phật tử chùa Từ Ân, Berlin đã tụng kinh, hộ niệm và làm lễ cầu siêu cho hương linh ông, từ ngày tang lễ cho tới lễ giỗ đầu vừa qua.
Xin cảm tạ các y, bác sĩ và nhân viên y tế đã tận tình chăm sóc ông trong thời gian ông lâm bệnh.
Và xin cảm tạ tất cả những ai – có tên hay chưa kịp nêu tên trong bài viết ngắn này – đã nâng đỡ gia đình chúng tôi suốt một năm qua.

Phần mộ và lễ cầu siêu tròn năm
Đến nay, phần mộ của ông đã được xây dựng hoàn tất tại Friedhof der St. Pius- und der St. Hedwig-Kirchengemeinde, Berlin-Hohenschönhausen. Ông yên nghỉ ngay tại thành phố đã gắn bó hơn ba mươi năm cuối đời – nơi vợ con, cháu chắt cùng bạn bè, bằng hữu có thể tới thăm nom, hương khói.

Có được nơi an nghỉ tươm tất ấy là nhờ tấm lòng của rất nhiều người, cả về tinh thần lẫn vật chất, mà quý vị đã dành cho gia đình chúng tôi suốt một năm qua. Việc thu xếp và xây dựng phần mộ do gia đình cùng một người con nuôi của ông đảm nhận; người ấy đã lặng lẽ lo liệu từ đầu đến cuối, và gia đình chúng tôi mang ơn nhiều hơn những gì nói được trong mấy dòng này.

Đúng ngày giỗ đầu theo âm lịch – mùng 2 tháng 6 năm Bính Ngọ, nhằm ngày 15 tháng 7 năm 2026 – gia đình chúng tôi làm giỗ ông tại tư gia; và ngày 18 tháng 7 năm 2026, cùng quý Thầy, bà con và thân hữu, thành kính làm lễ cầu siêu cho ông tại chùa Từ Ân, Berlin.
Trong lúc tang gia bối rối năm ngoái, cũng như trong một năm vừa qua, chắc chắn gia đình chúng tôi còn nhiều điều sơ suất, và có những người chúng tôi chưa kịp cảm ơn cho trọn vẹn. Kính mong quý vị rộng lòng tha thứ.

Xin nguyện cầu hương linh ông Nguyễn Quý Hiệp được siêu sinh về cõi an lành. Kính chúc quý vị cùng toàn thể gia quyến luôn mạnh khỏe, bình an.
Thay mặt toàn thể gia quyến:
Bà quả phụ Trần Thị Hằng cùng các con, các cháu
Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức
Nguồn: Viet-bao.de theo gia đình
LÒNG HƯ KHÔNG -TƯ NHIÊN TRONG SÁNG...
27/09/2025 | 09:43
LÀM VIỆC ÁC DÙ KHÔNG AI BIẾT NHƯNG VẪN PHẢI CHỊU QUẢ BÁO.
24/09/2025 | 16:31
Đừng quá khắt khe với mẹ… vì mẹ cũng đang già đi
24/09/2025 | 00:58
ĐỜI VÔ THƯỜNG, HÃY SỐNG SAO ĐỂ MỘT ĐỜI CÓ Ý NGHĨA
22/09/2025 | 12:37
ĐỨC THIẾU NGƯỜI, NHƯNG KHÔNG THIẾU NGƯỜI BỎ CUỘC
19/09/2025 | 11:18
CHÚNG TA THƯỜNG MẮC 1 SAI LẦM ĐÓ LÀ TỬ TẾ VỚI NGƯỜI NGOÀI NHƯNG LẠI CỘC CẰN VỚI NGƯỜI NHÀ
17/09/2025 | 21:55
Hàn Quốc khuyến cáo tránh ăn hải sản sống vì vi khuẩn ‘ăn thịt người’
16/09/2025 | 20:42
LUẬN VỀ NHÂN CÁCH VÀ TIỀN BẠC…
15/09/2025 | 14:03

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *