VIẾT VỀ „ÁO DÀI QUÊ HƯƠNG“ - MỘT CUỘC THI ĐÁNG YÊU

Đăng bởi:
27/10/2015 | 12:45
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
VIẾT VỀ „ÁO DÀI QUÊ HƯƠNG“ - MỘT CUỘC THI ĐÁNG YÊU

Một cuộc thi đáng yêu đương diễn ra trên Facebook được khởi xướng từng Facebook có tên rất dễ thương là Áo Dài Quê Hương.

https://www.facebook.com/septembersilk.indeutschland

Trong suốt bao nhiêu năm qua, chủ đề áo dài Việt Nam là một chủ đề bất tận cho các cuộc thi, triển lãm, chương trình văn hoá. Đã từng có những sân khấu lớn, quy mô do những nhà tổ chức chuyên nghiệp dàn dựng để tôn vinh chiếc áo dài thướt tha, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Khắp cả nước cũng như trên bình diện quốc tế. Không sao mà kể hết được những hoạt động văn hoá gắn liên với chiếc áo dài thân thương đến thế.

2.7.2015-SU-QUAN-072-710x450

Những phụ nữ Việt ở nước ngoài, khó có ai mà không có cho mình môt chiếc áo dài trong nhà. Mặc dù trong tủ áo của các bà, các cô, các em có đầy ắp những chiếc áo mang thương hiệu nổi tiếng thế giới, tuy nhiên khó mà có thể thiếu một chiếc áo dài. Chiếc áo dài đó có khi chính chủ nhân là người tự cắt, may. Hoặc may ở một nhà may khiêm tốn của người Việt ở đây, cầu kỳ hơn nữa là chiếc áo dài đó được may trong lần về quê hương nghỉ phép, thăm nhà.

Trong các buổi sinh hoạt cộng đồng trang trọng, hầu hết các chị em Việt Nam xa xứ đều bận áo dài. `Mỗi chiếc áo dài từ màu sắc, hoa văn nói đều toát lên tính cách, cảm xúc của người phụ nữ khoác áo trên mình. Chẳng những thế , chiếc áo dài duyên dáng còn được các chị em bận để hoà mình cùng với thiên nhiên Châu Âu. Khi thời tiết đẹp như mùa thu lá rụng, mùa hè nắng vàng muôn hoa đua nở. Những chiếc áo dài lại có dịp khoe vẻ mỹ miều bên những khóm hoa trong công viên hay bên những công trình kiến trúc châu Âu. Khiến nhiều người dân bản xứ phải sững sờ dừng chân chiêm ngưỡng.

59-640x450

Nói cuộc thi này đáng yêu, vì quy mô nhỏ và tự phát từ một vài chị em người Việt đang sinh sống ở Châu Âu.

Chủ nhân Facebook có tên là Phương Phương thổ lộ.

Lý do tôi thích áo dài vì áo dài Việt nam là linh hồn của người phụ nữ việt nam

https://www.facebook.com/phuong.nguyenthi.948?fref=nf

IMG_0638-710x450

Tâm tình của chị Phương Phương chỉ một câu ngắn gọn, nhưng khái quát hết được lý do vì sao chiếc áo dài Việt Nam luôn đồng hành với người phụ nữ Việt Nam bất cứ đâu trong suốt những thăng trầm của lịch sử nước nhà. Bao nhiêu thế kỷ trôi qua trên đất nước Việt Nam, có những triều đại huy hoàng rồi suy vong, những tượng đài, đền thờ bị phá huỷ. Có những sắc lệnh quy định khắt khe về trang phục. Nhưng áo dài Việt Nam là quốc tuý của dân tộc, nó ngấm sâu như máu thịt người Việt đến nỗi không một triều đại nào ngăn cản. Dù cho sự văn minh, khoa học có tiến bộ vượt bậc đến đâu đi thì chiếc áo dài vẫn không có gì thay thế được trong tủ áo những người phụ nữ Việt Nam.

24.5.2015-CAC-HOI-032-710x450

Facebook Oanh Đinh Kim đưa hình ảnh rất dễ thương, đó mà một cháu gái khoảng 10 tuổi bận áo dài. Chắc cháu là thế hệ người Việt sinh ra trên mảnh đất Châu Âu. Một chút ấm lòng khi nhìn thấy cháu bé Việt bận trên mình chiếc áo dài xứ sở ở một nơi là trung tâm của nền văn hoá thế giới như Âu Châu này.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007097057976&fref=nf

Đặc biệt là Facebook Bùi Minh Ngọc đã đến với cuộc thi bằng một bài viết tràn đầy tình cảm chân thực của chị. Thể hiện tình cảm đắm đuối, say mê của chị với chiếc áo dài Việt Nam. Từ những ký ức nhỏ thời thơ ấu, những kỷ niệm gia đình, những buồn vui cuộc sống xoay quanh và gắn liền với chiếc áo dài xứ sở.

https://www.facebook.com/bui.minhngoc.169?fref=nf

716-710x450

Giữ gìn bản sắc dân tộc tuỳ thuộc vào khả năng của mỗi con người, mỗi gia đình và mỗi tổ chức. Chính những người phụ nữ Việt Nam xa xứ, mỗi lần các chị, các mẹ, các em bận chiếc áo dài trong những sinh hoạt cộng đồng, hay những cuộc họp quốc tế hay đơn giản là chỉ để chụp cùng những bông hoa trong công viên... đó chính là hành động thiết thực gìn giữ bản sắc dân tộc, duy trì tình cảm với quê hương.

***Ban biên tập Việt Báo xin gửi lời chúc đến cuộc thi. Là những người xa xứ và yêu quê hương, chúng tôi cảm ơn các bạn tổ chức cuộc thi, đã thắp nên một nhọn lửa nhỏ ấm áp trong lòng những người Việt xa xứ, khi mùa đông lạnh giá của Châu Âu đang đến gần.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >