VỤ CHÁY CHUNG CƯ CAO TẦNG Ở BERLIN ĐÊM 12.2: Một trẻ sơ sinh thiệt mạng, hàng chục căn hộ không thể ở
Một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một tòa nhà cao tầng trên phố Dolgenseestraße (quận Lichtenberg, Berlin) đã cướp đi sinh mạng của một trẻ sơ sinh 9 tháng tuổi, khiến nhiều cư dân bị thương nặng và làm khoảng 20 căn hộ không còn đủ điều kiện sinh sống.
Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 20 giờ tối. Người trực tòa nhà phát hiện chuông báo khói kêu và khói dày đặc bốc ra từ một căn hộ nên lập tức gọi cứu hỏa. Khi lực lượng Berliner Feuerwehr có mặt, căn hộ đã chìm trong biển lửa, khói nhanh chóng lan khắp tòa nhà. Tổng cộng có tới 170 lính cứu hỏa được huy động để khống chế đám cháy trong đêm.
Ba mẹ con – gồm một phụ nữ 26 tuổi, một trẻ 5 tuổi và một trẻ sơ sinh – được tìm thấy bất tỉnh trong hành lang và phải hồi sức cấp cứu. Dù được nỗ lực cứu chữa, em bé 9 tháng tuổi đã không qua khỏi. Ngoài ra, người đàn ông 75 tuổi thuê căn hộ nơi xảy ra cháy cùng ba người khác phải nhập viện, hàng chục cư dân được điều trị vì nghi ngờ ngạt khói.
Hiện trường sau vụ cháy cho thấy mức độ tàn phá nặng nề: hành lang ám khói đen, cửa căn hộ bị phá để cứu nạn, đồ đạc hư hỏng do lửa và nước chữa cháy. Trước tòa nhà, người dân đã lập một khu tưởng niệm nhỏ với nến, hoa và thú nhồi bông để bày tỏ sự thương tiếc đối với nạn nhân nhỏ tuổi.
Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra. Một số tin đồn lan truyền trong khu dân cư cho rằng có thể liên quan đến chăn sưởi điện hoặc việc tích trữ quá nhiều đồ đạc dễ cháy trong căn hộ, song cảnh sát chưa đưa ra kết luận chính thức.
Lực lượng chức năng đã tuyên bố khoảng 20 căn hộ không thể tiếp tục sử dụng. Chính quyền Lichtenberg đã nhanh chóng mở nơi tạm trú cho người dân bị ảnh hưởng. Theo Howoge Wohnungsbaugesellschaft – đơn vị quản lý tòa nhà – phần lớn cư dân đã được người thân hỗ trợ chỗ ở, một số khác được bố trí khách sạn tạm thời. Các nhân viên xã hội và tư vấn tâm lý cũng đang đồng hành hỗ trợ các gia đình gặp nạn.
“Đau thương trước cái chết của đứa trẻ là điều không thể diễn tả bằng lời”, đại diện Howoge chia sẻ, đồng thời cam kết sẽ sớm khắc phục hậu quả và khôi phục điều kiện sinh sống cho cư dân sau khi công tác điều tra hoàn tất.
P/s: Một phụ nữ 26 tuổi, một trẻ 5 tuổi và một trẻ 9 tháng tuổi là 3 mẹ con người Việt - Bé 9 tháng tuổi đã mất, còn 2 mẹ con đang phải điều trị tích cực. Cầu mong Chúa trời, Phật thánh phù hộ cho 2 mẹ con bình phục. Nhiều tổ chức, hội đoàn và cá nhân đã tới thăm, gọi điện động viên GĐ.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch từ morgenpost.de
LỜI KÊU GỌI TỪ TRÁI TIM – XIN HÃY CÙNG CHUNG TAY GIÚP ĐỠ BÀ CON SAU VỤ CHÁY CHUNG CƯ ĐÊM QUA
Trong mất mát quá lớn ấy, họ đang rất cần chúng ta.
CHUNG TAY GIÚP ĐỠ – MỘT CHÚT TÌNH, NGÀN HY VỌNG
Chính quyền Quận Lichtenberg, thông qua bà Lilia Usik (CDU) phối hợp cùng Hội Berliner Familienfreunde e.V., đã khẩn trương phát động chiến dịch hỗ trợ các gia đình nạn nhân, với mong muốn giúp đỡ thiết thực – nhanh chóng – không rườm rà thủ tục.
Chúng tôi xin được cúi đầu chia sẻ nỗi đau sâu sắc với các gia đình nạn nhân. Không ai đáng phải đối diện bi kịch này một mình.
BẠN CÓ THỂ GIÚP GÌ NGAY LÚC NÀY?
Quyên góp vật phẩm thiết yếu, bao gồm:
- Quần áo (trẻ em & người lớn)
- Đồ dùng vệ sinh cá nhân
- Đồ gia dụng, vật dụng sinh hoạt hằng ngày
Địa điểm tiếp nhận: Dolgenseestraße 60a – 10319 Berlin
Thời gian tiếp nhận:
- Thứ Hai, 16.02.2026: 9h – 12h
- Thứ Ba, 17.02.2026: 14h – 17h
- Thứ Tư, 18.02.2026: 9h – 12h
- Thứ Sáu, 20.02.2026: 10h – 14h
Hỗ trợ vận chuyển – sắp xếp – tổ chức
Những ai có xe tải nhỏ, ô tô lớn, hoặc có thể giúp phân loại, vận chuyển đồ quyên góp, xin hãy đăng ký tham gia. Mỗi đôi tay thêm vào là bớt đi một phần gánh nặng.
QUYÊN GÓP TRỰC TUYẾN – VÌ TƯƠNG LAI CỦA TRẺ EM
Trường tiểu học Schmetterlings-Grundschule, nơi có nhiều học sinh bị ảnh hưởng, đã khởi xướng chiến dịch GoFundMe nhằm hỗ trợ:
- Nơi ở tạm thời cho các gia đình
- Chi phí sinh hoạt khẩn cấp
- Quần áo, đồ dùng học tập cho trẻ
- Từng bước giúp các em có lại một mái nhà an toàn để lớn lên
Mọi khoản quyên góp đều được cam kết minh bạch và đến đúng người cần giúp đỡ.
MỘT NGỌN NẾN NHỎ – XUA ĐI BÓNG TỐI
Đồng bào mình ơi…
Trong hoạn nạn mới thấy hết giá trị của tình người.
Ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít,
Ai làm được điều gì thấy lòng mình an thì cứ làm.
Tâm xuất – Phật biết.
Thương xé lòng… trời ơi…
TIN BERLIN CUỐI NGÀY 14.1.2026: TP chưa bình yên với những vụ việc bất an và tệ nan
15/01/2026 | 01:36
BÀI HỌC TỪ VỤ MẤT ĐIỆN TẠI BERLIN
15/01/2026 | 00:41TIN NÓNG: Dịch cúm đang diễn biến nghiêm trọng tại Berlin, đặc biệt là ở trẻ em - Bệnh viện quá tải.
14/01/2026 | 11:30
TIN ĐỨC: Không cấp thẻ vào nhà Quốc hội & cắt tiền tài trợ từ ngân sách nhà nước cho những người đe dọa nền dân chủ
14/01/2026 | 00:22
TIN NÓNG: Kế hoạch tấn công bằng bom gói gửi từ Đức đến Ukraine bị phát hiện
13/01/2026 | 23:23
TIN BERLIN: Các bệnh viện DRK tại Berlin đã bắt đầu đình công vào sáng nay, thứ Ba, 13.1
13/01/2026 | 12:41
TIN BERLIN: BVG bắt đầu đàm phán về Hợp đồng lao động với công đoàn Verdi
13/01/2026 | 11:32

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *