BÀI CA ĐI THEO CÙNG NĂM THÁNG

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
24/12/2018 | 01:39
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
BÀI CA ĐI THEO CÙNG NĂM THÁNG

Đúng 18 h30, ngày 22.12.2018 Hội CCB Berlin – Brandenburg đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội NDVN và 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân tại TTTM Đồng Xuân – Berlin.

Với một chặng đường hơn 10 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Hội CCB Berlin – Brandenburg đã trải qua những thăng trầm theo dòng chảy của cuộc sống mưu sinh, lao động và học tập  đến với từng hội viên tại quê hương thứ 2 này. Ở mỗi thời khắc lịch sử khác nhau, các anh, các chị, mỗi gia đình quân nhân đã, đang và luôn ca vang bài ca người lính. Để tưởng nhớ, để tri ân đồng đội đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do, hòa bình của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Những ký ức lại ùa về  như trong những chiến hào, như những ngày ra trận, khi lúc hành quân từ thủo còn mười tám, đôi mươi và đến ngày khi đã hoàn thành sứ mệnh, nhiệm vụ vinh quang với dân tộc, với quê hương, với đất nước mà lịch sử giao phó cho các anh, các chị ngày ấy.

Tổ quốc gọi, chúng con lên đường, đó là khát vọng tuổi trẻ được cống hiến, được trưởng thành. Đúng thế,  ở mỗi thời đại, ở mỗi nơi các anh, các chị luôn phát huy truyền thống vẻ vang, oanh liệt, hào hùng của những người lính. Ở nơi xa tổ quốc, mỗi anh, mỗi chị được đảm nhận từng vị trí việc làm khác nhau, trong những vui buồn, những ngọt bùi cay đắng nơi chân trời mới, cũng có đủ nắng, có đủ gió và còn được tận hưởng những mùa tuyết trắng của bầu trời Âu khác lạ, cách nửa vòng trái đất so với Tổ quốc mình. Trải qua bao tháng năm, với bao thăng trầm của lịch sử, những người lính đã và luôn luôn vượt qua, để rồi vẫn lại kết đoàn, đồng lòng, chung tay viết tiếp những trang sử mới ấm áp tình đồng đội, đó là sự chia sẻ, yêu thương, gắn bó những người lính đến với nhau tại quê hương thứ 2 thân yêu này Berlin – Brandenburg.

Hôm nay, ngày lễ lớn của dân tộc, các anh chị cùng đông đảo những người yêu màu áo xanh  người lính đã tụ hội về  đây nghiêm trang ca vang bài Quốc ca của Tổ quốc mình và phút mặc niệm để tri ân những bậc tiền bối, những vị anh hùng của dân tộc, những anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh, các anh chị là thương, bệnh binh, là TNXP  trải qua trong các cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của dân tộc ta.

Ông Phạm Văn Mích – Tham tán phụ trách công tác cộng đồng trao tặng hoa và chúc mừng.

Cả hội trường hân hoan được đón nhận những lẵng hoa tươi thắm nhất của: Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam do Ông Phạm Văn Mích – Tham tán phụ trách công tác cộng đồng trao tặng và chúc mừng. Sự mong muốn của cơ quan đại diện đến với Hội CCB Berlin – Brandenburg, hãy và luôn nêu cao,  phát huy tinh thần đoàn kết của người lính, truyền thống tốt đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ. Năm qua 2018, hội CCB toàn Liên bang đã được thành lập, đánh dấu mốc son quan trọng về sự lớn mạnh, trưởng thành cả về chất và lượng, một sân chơi rộng rãi của tập thể những người lính, đây là cơ hội, là lợi thế rất đáng trân trọng và tự hào của chúng ta, sự lan tỏa tạo thành sức mạnh của tất cả những  người cựu quân nhân để hội nhập sâu sở  tại về văn hóa -  kinh tế - đời sống tinh thần....  luôn là tấm gương tốt cho bà con cộng đồng cũng như thế hệ thứ 2, thứ 3, con chaú của chúng ta  tại CHLB Đức.

Đại tá Trịnh Quốc Việt, Tùy viên Quân sự cũng chia sẻ với tình cảm của những người đang trong quân ngũ, ông cũng mong muốn các anh chị hãy nêu cao tinh thần đồng đội, đoàn kết đại đoàn kết để phát huy bản chất tốt đẹp của những người lính.

Ông Nguyễn Văn Hiền – Tổng Giám đốc Trung tâm thương mại Đồng Xuân đã trao quà cho Hội và chia sẻ với các cựu quân nhân cũng như tất cả đại biểu, quý khách về dự lễ hôm nay, như một lời hiệu triệu từ trong trái tim nhiệt huyết của một người con xa sứ rằng: các anh chị hãy nối vòng tay lớn hơn, kết đoàn hơn, quy tụ đông đảo hơn, tạo thành sân chơi bổ ích của những người lính trên quê hương thứ 2 thân yêu này. Chúng ta, tôi và các anh chị cần khắc ghi và luôn luôn tri ân những anh hùng liệt sĩ, thương binh, những người lính đã hy sinh để chúng ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay, khẳng định được cốt cách, bản sắc văn hóa Việt Nam, hội nhập tốt, góp phần nhỏ vào công cuộc xây dựng tại quê hương thứ 2 này, luôn hướng về quê hương, đất nước.

Ông Nguyễn Quang Anh, Chủ tịch Hội CCB toàn Liên bang chúc mừng và ông cũng tin tưởng rằng Hội CCB Berlin – Brandenburg sẽ  thu hút được đông đảo hội viên tại thủ đô cũng như tạo sức lan tỏa để cùng toàn thể hội CCB các thành phố góp phần chung tay xây dựng Hội CCB Toàn Liên bang ngày càng lớn mạnh cả về chất và lượng…

Đặc biệt hơn với sự hiện diện của Thầy Thích Thông Đạt chủ trì Chùa Phúc Lâm đã chúc mừng.  Những lời tri ân sâu sắc tựa như một thông điệp qua Thầy xin phép được gửi đến tất cả những người lính, những người yêu màu áo xanh của lính rằng: Phật Giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, trải qua các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phật giáo Việt Nam luôn luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi nơi, mọi lúc, mọi thời đại.

Các Hội CCB Tân Trào, Hôi CCB Magdenburg, Hội CCB Chemnitz, Hội CCB Leipzig, các Hội đồng hương: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Nam định, Thanh Hóa, Quảng Bình... Hội Phụ Nữ Đồng Xuân, Hội Phụ nữ Hà Tĩnh, đông đảo các câu lạc bộ, đã đến tặng hoa và chúc mừng Lễ kỷ niệm.

Cả hội trường vô cùng sôi động, ca vang những bản hùng ca về người lính trong khí thế  hào hùng, gần như rực lửa, cháy bỏng cả khán phòng qua sự thể hiện của những ca sĩ, nghệ sĩ như rất chuyện nghiệp mang đến bầu không khí náo nhiệt, vui nhộn mà sao rất thân thương, gần gũi, những khúc ca của người lính hôm nay thực sự đã lôi kéo, lan tỏa cả khách và chủ, giữa người biểu diễn cũng như người xem xích lại gần nhau hơn, hòa chung cùng cất vang lời ca, tiếng hát, tựa như như sóng biển dâng trào cùng lòng người hân hoan ngọt ngào và sâu  lắng - Ôi, quá đỗi tự hào về những người lính và cảm thấy như tất cả như đang sống trên mảnh đất của Tổ quốc mình. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng, các anh chị những người lính sẽ hát tiếp khúc quân hành theo những năm tháng ở quê hương, nơi xa sứ  thân yêu này.

ALBUM: HỘI CCB BERLIN KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VN 22.12.2044 - 22.12.2018

Bài An Phúc
Ảnh Quỳnh Nga, TBT Viet-bao.de

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >