HỘI ĐH HÀ TĨNH CHLB ĐỨC ĐÓN NOEL 2018 & CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2019

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
27/12/2018 | 12:05
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
HỘI ĐH HÀ TĨNH CHLB ĐỨC ĐÓN NOEL 2018 & CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2019

Tối 25.12.2018, hàng trăm bà con Hội ĐH Hà Tĩnh từ khắp mọi miền nước Đức và một số nước lân cận đã về hội tụ, chung vui chào đón Giáng sinh 2018 và mừng năm mới 2019.

Có sự hiện diện của bà Dương Thị Việt Thắng, Bí thư thứ Nhất, thay mặt đại sứ quán nước Việt Nam tại Đức, đại điện một số hội đoàn, CLB, cá nhân và TBT Viet-bao.de kiêm CTV VTC 10.

Đại diện các Hội đoàn, CLB, cá nhân chụp ảnh kỷ niệm 

Ông Nguyễn Đình Xuân, Chủ tịch Hội

Đại diện cho Hội ĐH Hà Tĩnh, ông Nguyễn Đình Xuân, Chủ tịch đã lên phát biểu, điểm lại những hoạt động nổi bật trong năm 2018, đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, hiếu hỉ, luôn đoàn kết và hướng về quê hương.

Hội cũng đưa ra chương trình năm 2019 với phương hướng đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, gắn kết giữa các thành viên trong hội và tăng cường phát triển hội viên, tham gia nhiều hơn nữa vào các phong trào của cộng đồng người Việt tại Đức cũng như quan tâm nhiều hơn đến thế hệ trẻ Việt con em trong hội. Đây cũng là một trong những hoạt động thường niên của Hội đồng hương Hà Tĩnh nhằm tăng cường gắn kết bà con cộng đồng người Việt tại Đức với những mong muốn về một mùa Giáng sinh và năm mới an lành, hạnh phúc.

Các cháu nhỏ hân hoan nhận quà của ông già Noel

Đôi vợ chồng Việt + Đức thể hiện bài hát bằng tiếng quê của "cô dâu"...

Các cháu nhỏ hân hoan nhận quà của ông già Noel, cùng gia đình thưởng thức bữa tiệc với những ngón ngon Việt. Dành tặng nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trước thềm năm mới với những tiết mục hát, múa, thơ... đặc sắc, do chính những người con sứ Nghệ thể hiện. Tràng pháo tay dài dành cho đôi vợ chồng Việt + Đức thể hiện bài hát bằng tiếng quê của "cô dâu"...

Mọi người xúc động trước hình ảnh một số bà con thân thiết, sau 30 năm mới gặp lại nhau: "chúng tôi bay cùng ngày sang Đức, vậy mà "lạc nhau", giờ mới gặp, cám ơn Hội ĐH Hà Tĩnh đã tổ chức buổi giao lưu cuối năm này..." và có cả „câu chuyện“: „Đây là hàng xóm, ở sát nhà của tôi, ngày tôi đi Đức, cậu này còn bé tí...“.

Gia đình anh Hùng Phát nhận ra người hàng xóm của mình, hơn 30 năm giờ mới gặp lại

Hội ĐH Hà Tĩnh thành lập được 10 năm, là một trong những Hội được cộng đồng đánh giá cao về sự đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau nơi quê hương thứ 2. Chúc mừng các anh chị đã tổ chức thành công viên mãn buổi giao lưu trước thềm năm mới.

Hình ảnh TBT Viet-bao.de thực hiện tại buổi giao lưu:

ALBUM: HỘI ĐH HÀ TĨNH CHLB ĐỨC ĐÓN GIÁNG SINH 2018 CHÀO NĂM MỚI 2019

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >