BẦU TRỜI CHO EM - Trương Anh Tú
Đăng bởi:
29/11/2021 | 19:21
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
BBT xin giới thiệu bài thơ cảm xúc của Trương Anh Tú, bài đã đăng trên báo Thanh Niên số Tết - Xuân Tân Sửu 2021
Bầu trời chia cho em
Từ ngôi sao đêm vắng
Những ngôi sao thầm lặng
Giấc mơ của trời xanh.
Bầu trời chia cho em
Từ vực sâu mắt bão
Qua biển sóng thét gào
Trời vẫn xanh tiếng gọi.
Bầu trời chia cho em
Từ lời ru của mẹ
Thẳm sâu như lòng đất
Mà trời xanh bao la.
Bầu trời chia cho em
Trong phù sa lặng lẽ
Những dòng sông vẫn chảy
Xanh như là yêu nhau.
Tin liên quan
THẾ NÀO MỚI THỰC SỰ LÀ NGƯỜI CON CÓ HIẾU?
20/08/2021 | 00:09
TRÒN NGAY TỰ TRONG TÂM
25/07/2021 | 09:41
34 NĂM... CẢ MỘT TRỜI KỶ NIỆM - Tâm tình của chị Phạm Đỗ Trà Vinh, Hà Nội
04/07/2021 | 20:53
KHÚC HÁT CỦA NGƯỜI BÁN HÀNG RONG - Thơ Tranngoc Diep
07/06/2021 | 11:38
HOA VÀ EM – Thơ Nghi Vuhong, Potsdam
21/05/2021 | 21:07
VẪN YÊU - Bùi Trường, Hà Nội
15/05/2021 | 23:30
ĐÊM VẮNG NHỚ CHA - Thơ: Đoàn Hải Bến
14/05/2021 | 13:56

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *