BAO GIỜ - Thơ Thi Minh Hong Luong CHLB Đức

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
01/02/2026 | 00:27
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
BAO GIỜ - Thơ Thi Minh Hong Luong CHLB Đức

BBT Viet-bao.de giới thiệu bài thơ cảm xúc của chị Thi Minh Hong Luong, nỗi lòng của người con xa xứ trong mùa tuyết "lịch sử" tại CHLB Đức trước thềm năm mới. Cám ơn tác giả.

Ngắm nhìn tuyết rơi lặng thầm
Chạnh lòng nhớ những tháng năm thu vàng
Trời xanh mây trắng lang thang
Giờ đây trắng xóa mênh mang tuyết đầy

Ngắm nhìn thương những bụi cây
Cành chìm trong đá, tuyết dày phủ trên
Bao giờ Xuyên tuyết ngoi lên
Cỏ non xanh thắm, Thủy tiên mỉm cười

Ngắm nhìn trắng đất trắng trời
Bước chân dò dẫm khắp nơi trơn rồi
Bao giờ  rong ruổi đi chơi
Cùng nhau ngắm sóng biển khơi vẫy chào

Ngắm nhìn gió quật ào ào
Tuyết bay lả tả bay vào ban công
Bao giờ qua hết bão giông
Bình an ở lại, biết không ngại đường

Ngắm nhìn bóng dáng trước gương 
Căn phòng chật hẹp, xót thương phận mình
Bao giờ đứng giữa phố xinh
Cười cùng bè bạn, lung linh Hà thành

- Ảnh bìa: Tác giả trong dịp về thăm quê hương.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
123456 ... >