Cảm xúc trong cuộc gặp gỡ kỷ niệm 30 năm đội Kính Quang Học Rathenow

Đăng bởi:
05/06/2015 | 07:46
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
Cảm xúc trong cuộc gặp gỡ kỷ niệm 30 năm đội Kính Quang Học Rathenow

Ba mươi năm gặp lại nhau Ta đây Bạn đấy xiết bao vui mừng Lời chào, câu nói thật ân tình Như những ngày xưa đó ta đã từng đùa vui Dù ở phương xa, dù thân đã phôi pha Hãy đến với nhau cho Chí tình ta như ngày nào

15

Mấy dòng cảm xúc này có trong cuộc gặp gỡ kỷ niệm 30 năm đội Kính Quang Học Rathenow ngày 07.05.2011. Thấm thoắt đã bốn năm trôi qua, nhân dịp Bundesgartenschau BuGa 2015, đội Kính Quang Học Rathenow đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 34 năm tại Nhà Văn Hóa thành phố (Kulturhaus Märkischer Platz 3, 14712 Rathenow) vào thứ bảy, ngày 30.05.2015. Lần này có tới hơn 10 bạn từ Việt Nam sang dự và hơn 100 người tham gia. Cũng phải nói Ban Tổ chức, nhất là trưởng ban Phan Hồng Nam đã đày công cho cuộc gặp gỡ  lần này. Quả địa cầu ở giữa chiếc Phông to 4,5 x 2 m với số 34 và các địa danh nơi sống của các thành viên Đội Kính Quang Học đã toát lên khát khao gặp gỡ, nhắn nhủ với mọi người rằng hãy đến đây để sống lại một thời, để gặp nhau, chia sẻ với nhau như những ngày xưa ấy.

11

Đúng vậy, có những bạn hơn 20 năm mới quay lại nơi xưa kia mình sống mà không khỏi bùi ngùi xúc động. Kulturhaus, Tanzcafe,  Bahnhof, Birkenweg… giờ đã thay đổi nhiều. Họ đi lại trên những con đường thân quen thủa xưa làm một cuộc hành trình trở về dĩ vãng, nhớ lại một khoảng  đời mười tám đôi mươi tuổi yêu tuổi mơ mộng… đẹp nhất của cuộc đời.

12

Trong lời khai mạc, Hội Trưởng Phan Hồng Nam đã bày tỏ lòng cám ơn các vị khách và các bạn, nhất là các bạn từ Việt Nam sang đã không quản đường xa tốn kém để về Rathenow nối vòng tay lớn cho một tập thể Kính Quang Học đầy ắp kỷ niệm và Yêu Thương như ngày nào. Bạn Nguyễn Văn Dũng đại diện các bạn từ Việt Nam sang cũng bày tỏ cảm xúc khi được sống lại trong không khí của một đại gia đình Kính Quang Học Rathenow với một tình cảm thật chân thành sâu sắc.

16

Chương trình ca múa nhạc „cây nhà lá vườn“  được MC Trí Tuệ khởi động bằng những Ca Khúc rất sôi nổi lôi cuốn các U50 ra sàn nhảy, góp phần cho cuộc vui thêm hào hứng. Nhất là đội múa Rathenow, nhìn các thiếu nữ trình diễn điệu múa nón, múa dân tộc uyển chuyển thướt tha với tà áo dài hay bộ váy dân tộc thì chẳng cần uống rượu vẫn phải say… Và sẽ còn say nữa khi biết rằng nhiều „thiếu nữ“ cũng đã ngoài năm mươi tuổi… Rồi thì  Đội HipHop với điệu nhảy GangNam Style, anh Trần văn Trí và chị Ngọc Lan đến từ Việt nam, chị Nguyệt Nga đến từ Tiệp Khắc, đôi ca sĩ Hương Thắng… đã đóng góp những ca khúc đặc sắc cho đêm liên hoan như một đại nhạc hội độc nhất vô nhị này

09

0706

Một Sự kiện đáng chú ý trong Đại Hội lần này là cuộc hội ngộ của hai cô cháu sau 28 năm biêt tích. Cháu sinh năm 1987, mẹ người Đức, bố là anh ruột của cô Lê Thị Thanh Điệp. Khi cháu gần đầy năm thì bố mẹ mất, cháu được một gia đình Đức nhận làm con nuôi. Từ đó gia đình ở Việt Nam mong muốn tìm lại được cháu. Với sự cố gắng kiên trì tìm kiếm của một nhóm người đội Kính, cuối cùng cháu đã được tìm ra. Giờ cháu đã 28 tuổi, có gia đình và một cháu trai kháu khỉnh. Hai cô cháu đã chọn Đại Hội làm nơi gặp gỡ để bày tỏ lòng cảm ơn tới các anh nói riêng và đội Kính Quang Học nói chung. Cuộc Hội Ngộ lịch sử đầy xúc động này đã đóng góp thêm vào giá trị tinh thần và tình cảm cho Đại Hội năm nay.

13

Sự kiện đặc sắc nữa trong Đại Hội là Chúc Mừng Sinh Nhật anh Ngô Vũ Trụ tròn 55 tuổi vào ngày 31.05. Nhân Sinh Nhật này, Ban Tổ chức cũng đồng chúc mừng anh Đỗ Viêt Trung và anh Vũ Hoàng Cầm có Sinh Nhật 55 tuổi trong tháng 05.2015 với bức trướng „55 Jahre im 05.2015 Herzliche Glückwünsche“ và với Motto: „Das Leben beginnt mit 55“. Đó cũng là một món quà đầy ý nghĩa, có một không hai mà Đại Hội dành tặng cho ba anh.

Đại diện phía bên Đức có Bà Gabriele Steidl, Ausländerbeauftragte, Eheleute Brix, ehemalige Betreuer, Eheleute Mantau, Deutschlehrer, Eheleute Dunker, Badminton Verein und die Journaslisten von Märkische Allgemeine cũng hòa mình vui vẻ với lễ hội văn hóa của Hội Người Việt tại Rathenow.

05

Trong bầu không khí tràn ngập niềm vui và tràn đầy phấn khởi, cuộc Gặp Gỡ năm 2015 cùng sự kiện Bundesgartenschau BuGa đã thành công rực rỡ. Những khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của các bạn, đeo trên ngực chiếc Medaille kỷ niệm 34 năm, những vòng tay nắm chặt với nhau cùng hát bài Nối Vòng Tay Lớn đã để lại những ký ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của mỗi một người chúng ta.

Phút chia tay bùi ngùi quyến luyến, mượn lời ca khúc Vui Gặp Gỡ của anh Nguyễn Mai Sài Gòn sáng tác đã được hát vang trong đêm Hội làm câu kết thúc.

Bao năm qua không gặp lại nhau Tình thân ái có như hôm nào Hôm nay ta đến gặp nhau đây Bao vui mừng hân hoan thắm thiết

Mau vô đây cụng chén rượu đầy Ngoéo tay nhau xin hết trăm phần trăm Bao năm qua trên đường đời nổi trôi Gặp lại nhau không khỏi bồi hồi

Vui bên nhau vui thật là vui Quên ưu phiền buồn đau lo lắng Cho ta vui quên hết tháng ngày Uống cho say cho đất trời cùng say

Mau mau lên các bạn ta ơi Mình cùng hát khúc ca yêu đời Nhanh nhanh lên đi gặp nhau thôi Biết khi nào còn ai, ai mất

Cho ta thêm sức sống yêu đời Hát chung nhau khúc ca vui gặp gỡ Cho ngày hôm nay...

14

03

02

04

01

Bài và ảnh: Nguyễn Mai SG

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan