Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/23/d4298919178/htdocs/viet-bao.de/modules/news/views/news/default.php on line 9

CỨU MỘT NGƯỜI – PHÚC ĐẲNG HÀ SA

Đăng bởi:
21/07/2015 | 00:43
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
CỨU MỘT NGƯỜI – PHÚC ĐẲNG HÀ SA

„Chị Quỳnh Nga ơi, mẹ em bị bệnh nặng, có khối u ở gan, giờ không biết trông vào ai nữa, nhà em nghèo, bố em mất từ nhỏ, mấy chị em không biết phải làm sao bây giờ… Chị tìm cách giúp gia đình em với…“. Một người em thân quen, „gặp nhau“ trên FB đã viết, gửi ảnh, kêu cứu như thế. IMG_0900 (Small) Rủ 2 mẹ con Khánh Ly, cô em gái người Nghệ  An đi cùng cho vui rồi vội vã lao đến Tiệm Bánh Xèo Sài Gòn, nằm trên phố Greifswalder Straße 41 -10405 Berlin – thuộc Quận Prenzlauer Berg tìm gặp cô Chủ tiệm ThanhThúy, pháp danh Diệu Lộc, người có tấm lòng vàng, chuyên làm từ thiện về quê hương… IMG_0896 (Small) Cùng cô Chủ tiệm Thanh Thúy hiền lành Chúng tôi bước vào quán lúc gần tới giờ ăn bữa tối, nên quán chưa đông khách, chị Thúy, Chủ quán niềm nở đón từ ngoài cửa và hỏi ngay: „Chị khỏe không, chắc chị lại muốn chúng em giúp trường hợp nào à, chị nói đi…“ – Tôi liền kể sơ qua câu chuyện… và „kết nối“ để cho Thúy và cô em ở Việt Nam trực tiếp „chát“ với nhau trên FB… Sau 30 phút, Thúy đã có kế hoạch để giúp mẹ của cô em ở Việt Nam. „Quán này em vẫn ăn thường xuyên, nhưng hôm nay mới biết là chị hay làm từ thiện, thật đáng nể...“. Khánh Ly nói. IMG_0882 (Small) Mẹ con Khánh Ly gọi bánh xèo, Mỳ Quảng, còn tôi gọi 1 ly chè thập cẩm, vừa thưởng thức, vừa chuyện trò với cô Chủ quán… „Em rất vui vì không chỉ riêng cá nhân em làm từ thiện, mà cả gia đình, từ chồng, con đến cả các nhân viên trong tiệm, cũng như một số bạn bè quen thân của em, đều làm từ thiện hết rồi. Em vui lắm chị ạ, vì giờ đây đã có rất nhiều người tin, ủng hộ và từ thiện theo chúng em, có cả nhóm bác sĩ ở Mỹ, theo chúng em về Sài Gòn mổ miễn phí. Rồi một số bệnh viên ở Việt Nam, cũng giảm chi phí, từ thiện theo luôn. IMG_0877 (Small) Ngoài ra, những khách „bo“ tiền ở đây, đều được „thống nhất“ cả tiệm không chia, mà bỏ vào một hộp nhỏ, góp vào làm từ thiện, dù 1 hay 2 eur cũng quý - Chúng em sắp xây xong 1 chiếc cầu cho các cháu ở vùng sông nước miền Tây, cây cầu ngắn, chỉ tốn khoảng 50 triệu, nhưng đã giúp được các cháu nhỏ đi học, không phải lội sông, chết đuối. Sau chiếc cầu này, chúng em lại xây tiếp cầu ở vùng khác…“. Chị Thúy say sưa kẻ. IMG_0885 (Small) Khánh Ly luôn mở lòng với việc từ thiện... „Cho em góp một chút từ thiện vào cây cầu của chị với…“ – Khánh Ly mở ví và rút tiền thả vào hộp quyên góp… Từ lâu, tôi đã là „khách ruột“ ở đây, đã từng viết bài "Tiệm Bánh Xèo Sài Gòn giữa lòng Berlin“, đã được nhiều bạn bè biết đại chỉ, đến đây thưởng thức, ủng hộ… Chị Thúy và gia đình đông khách, có tiền, gửi về từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. „Em cám ơn Phật độ, quán em đông khách, khách tây đến đây cũng nhiều chị ạ. Mình có tiền, mới làm từ thiện được nhiều. Em nghĩ, mình mất đi, đâu có mang theo được gì, quê hương còn nghèo, nhiều hoàn cảnh thương tâm lắm, „cứu một người, phúc đẳng hà sa“, mình làm được gì phước đức thì nên làm chị ạ“. Thúy nói thêm. IMG_0898 (Small) Chắc mẹ con Khánh Ly cũng giống như tôi, tiếp xúc gần gũi với chị Thúy, thấy yên tâm ấm lòng lắm. Chia tay ra về, bên tai vẫn như văng vẳng lời cô Chủ quán dễ thương vừa nói: … „CỨU MỘT NGƯỜI – PHÚC ĐẲNG HÀ SA“. IMG_0897 (Small) Đêm Berlin 2 giờ sáng, 21.7.2015 IMG_0900 (Small) ------------------------------------------------ Mời bạn các anh chị, đọc bài Quỳnh Nga viết trước đây: TIỆM BÁNH XÈO SÀI GÒN GIỮA LÒNG BERLIN Một trong những nghề để người Việt sinh sống hội nhập tốt ở quê hương thứ 2 là ngành hàng ăn. Thay vì trước đây là các món ăn mang tên quán Tầu, tên quán Thái, là những quán ăn mang tên „Phở Việt“ – „Món Ngon Hà Nội“… và ở phố Greifswalder, thuộc Quận Prenzlauer Berg có một Tiệm mang tên: Bánh Xèo Sài Gòn, thu hút rất nhiều khách đến thưởng thức, trong đó một nửa là khách Quốc tế. edcba4dac2f0c476b45f792b70ad854c Thèm ăn bánh xèo, mấy chị em rủ nhau ghé qua tiệm vào một buổi chiều Thu, đầu tháng 9.2014. Khi nhân viên niềm nở bê 2 đĩa bánh xèo ròn, vàng xuộm, nhân tôm thịt, cùng rau thơm, rau sống và bát nước chấm ra… nhìn „bắt mắt lắm“, chưa ăn mà đã cảm thấy ngon rồi. „Đến đây, có cảm giác như đang ở một quán ăn tại Việt Nam, vừa được ăn nhiều món ngon, ngoài món Bánh Xèo Sài Gòn „nổi tiếng“, còn có phở bò, gà, bún cá, bún mọc và các món chay, trong đó có món lẩu chay chúng tôi hay thưởng thức, chị ăn thử mà xem, ngon đặc biệt lắm“. Một vị khách ngồi bàn bên cạnh đã vui vẻ nói với chúng tôi. Vì chưa tới giờ ăn tối nên tiệm không đông lắm, chị chủ quán để chồng nấu bếp, tranh thủ ngồi trò chuyện với chúng tôi bởi là những khách quen của tiệm. Chị tên là Đào Thị Thanh Thúy, quê ở Quảng Nam Đà Nẵng, sang đây hợp tác lao động từ năm 1988 trong Đội điện tử ở Thành phố Dresden. Chị mở Tiệm Bánh Xèo Sài Gòn tại Berlin, phố Greifswalder từ cuối năm 2013, „Nhờ trời Phật độ, tiệm ngày càng đông khách“ – chị nói. Đến đây thường xuyên, nên chúng tôi biết, chị được chồng và 2 người con rất ủng hộ và cùng chị điều hành làm mọi công việc, tự nấu các món rất ngon. Là Phật tử mang Pháp danh Diệu Lộc, chị Đào Thị Thanh Thúy và gia đình đều đồng lòng, từ tâm làm từ thiện cho bất cứ hoàn cảnh nào mà gia đình chị biết. Trong chuyến về thăm nhà vừa qua, gia đình anh chị đã dành nhiều thời gian dừng lại cho việc làm từ thiện tại Cô nhi viện Đà Nẵng + Bệnh viện Huyện Đại Lộc ở miền núi tỉnh Quảng Nam + Làng mù Sóc Trăng… Anh chị và con gái, còn nhận nuôi 1 vài gia đình người già, có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam… „Làm nhiều việc thiện như vậy, nên tiệm của chị ngày càng đông khách chăng? Bà con Việt và những vị khách Quốc tế đến đây ăn, vô tình đã chung tay cùng gia đình chị Đào Thị Thanh Thúy làm từ thiện giúp đỡ người nghèo tại quê hương “ – Chia tay chị ra về và tôi thầm nghĩ. Muốn ăn Bánh Xèo Sài Gòn với nhiều món ngon rất Quê hương, hãy đến phố Greifswalder Straße 41 -10405 Berlin - Prenzlauer Berg, bạn nhé.

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/23/d4298919178/htdocs/viet-bao.de/modules/news/views/news/default.php on line 44
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
123456 ... >