ĐÊM TRĂNG NHỚ MẸ - Trương Thị Hoa Lài, Rotstock
Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
27/09/2020 | 22:09
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
Những người con xa xứ luôn đau đáu nhớ cha mẹ và gia đình nơi quê nhà, đặc biệt là trong mùa dịch bệnh... chẳng thể về. Cám ơn tác giả Trương Thị Hoa Lài đã thay lời, bày tỏ tâm trạng bằng bài thơ cảm xúc "Đêm trăng nhớ mẹ" - BBT Viet-bao.de xin gửi tới quý đọc giả, cùng chia sẻ...
Con xin về lại tuổi thơ
Trăng xưa còn đó mẹ giờ ở đâu?
Trung thu đèn sáng muôn mầu
Chỉ riêng con mẹ nát nhầu ruột gan.
Ngày xưa dưới ánh trăng vàng
Lời ru của mẹ dịu dàng thiết tha
"Chú Cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời..."
Đêm rằm sao sáng đầy trời
Trung Thu con trẻ rạng ngời múa lân
Trống dồn theo những bước chân
Rước đèn, phá cỗ vui sân đình làng.
...
Mẹ ơi mỗi độ thu sang
Con thương nhớ mẹ dạ càng xót xa
Đêm nay trăng sáng sân nhà
Con thèm tiếng mẹ lời ca ru buồn.
Nén lòng nước mắt vẫn tuôn
Giọt lăn trên má giọt luồn qua tim
Ví đời như thể cánh chim
Bay đi tìm mẹ đêm chìm hư vô!
Rotstock 24.09.2020
Tin liên quan
Ta cần nhau - Thơ Thi-Lan Anh Tran
01/05/2024 | 03:33
ĐỪNG LÀM TỔN THƯƠNG NHAU
12/04/2024 | 15:05
LỜI MẸ - Đinh Dung Berlin
26/03/2024 | 16:43
VIẾT CHO TUỔI SÁU MƯƠI - Thơ sưu tầm
29/02/2024 | 16:22
BÀN TAY NĂM NGÓN - Thơ Đoàn Hải Bến
27/02/2024 | 16:42
BỤI THỜI GIAN… - Thơ Đồng Ánh Liễu
22/02/2024 | 15:27
´Có muộn không´ - Thơ Trần Thị Lan Anh
20/02/2024 | 19:43
NHỚ ANH NHIỀU - Thơ Trần Thị Lan Anh – Würzburg
14/02/2024 | 05:51

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *