Đừng sống để làm đẹp lòng người khác, hãy sống để không thấy xấu hổ với chính mình.

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
21/10/2025 | 01:08
Chuyên mục: Lời hay ý đẹp
0 bình luận
Đừng sống để làm đẹp lòng người khác, hãy sống để không thấy xấu hổ với chính mình.

“Hãy sống đúng dù có thể bị hiểu sai, còn hơn sống sai chỉ để được người khác khen ngợi.” Bởi sống đúng không phải lúc nào cũng dễ, và người hiểu bạn không phải lúc nào cũng có mặt. Nhưng chỉ cần bạn biết mình đang đi con đường tử tế, thì dù bị hiểu lầm, lòng vẫn bình an.

Người sống thật thường ít bạn, vì họ không biết nịnh, không khéo giả vờ, và đôi khi chỉ vì nói thẳng mà bị xem là lạnh lùng. Trong khi người sống để làm vừa lòng thiên hạ thường được khen ngợi, tung hô nhưng chỉ cần một ngày họ ngừng giả tạo, thì cũng chính những người đó sẽ quay lưng.

Làm người, khó nhất là giữ được mình giữa những ồn ào của thế giới. Giữa một xã hội chuộng hình thức, sống đúng trở thành hành động dũng cảm. Nhưng nếu phải đánh đổi nhân cách để lấy vài lời khen, thì cái giá đó quá đắt. Bởi tiếng vỗ tay của người khác không thể khỏa lấp được lương tâm đang cắn rứt bên trong.

Sống đúng không cần ồn ào, chỉ cần một giấc ngủ yên và một lòng thanh thản.

Hãy để thời gian trả lời thay cho miệng người.

Bởi rồi ai cũng sẽ nhận ra, người sống thật có thể không được yêu thích trước mắt, nhưng luôn được tôn trọng về sau. Vì cuối cùng, khen ngợi chỉ ở ngoài tai, còn bình yên mới nằm trong tim.

Đừng sống để làm đẹp lòng người khác, hãy sống để không thấy xấu hổ với chính mình.

P/s: bạn có thấy mình trong đó?

Nguồn: Sưu tầm FB
 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
123456 ... >