EM CƯỜI ĐẸP NHẤT - Thơ Đông Hà, Hà Nội

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
13/05/2024 | 15:59
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
EM CƯỜI ĐẸP NHẤT - Thơ Đông Hà, Hà Nội

Lúc em buồn trái tim anh vụn vỡ - Bản nhạc nào cũng thấy dở mà thôi - Hoa tươi hồng như héo úa, tả tơi - Bởi với anh em cười là đẹp nhất.

Có những lúc tự nhiên buồn man mác
Khi một mình nghe nhạc Trịnh Công Sơn.
Hay trong lòng chợt thấy quá cô đơn
Khi ngắm hoa dập dờn cùng cơn gió.

Có những lúc xa nhau anh rất nhớ
Yêu em nhiều em có biết hay không.
Tình của em anh giữ trái tim hồng
Dù đêm đông hay trưa hè bỏng rát.

Có những lúc gần em anh muốn hát
Những khúc tình ca dào dạt yêu thương.
Rồi mộng mơ đi chung một con đường
Dù mình có ở hai phương cách trở.

Lúc em buồn trái tim anh vụn vỡ
Bản nhạc nào cũng thấy dở mà thôi
Hoa tươi hồng như héo úa, tả tơi
Bởi với anh em cười là đẹp nhất.

Ảnh bìa minh họa: Nghệ sĩ Nguyễn Thị Chiều Xuân

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >