Mùa Vu Lan nhớ Mẹ thương Cha - Thơ Trương Thị Hoa Lài

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
05/08/2023 | 09:51
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
Mùa Vu Lan nhớ Mẹ thương Cha -  Thơ Trương Thị Hoa Lài

Lễ Vu Lan là một ngày lễ rất đặc biệt, là lúc những người con nhớ về công ơn sinh thành của cha mẹ. Để kỷ niệm ngày đặc biệt này, BBT Viet-bao.de chia sẻ đến quý độc giả bài thơ "Mùa Vu Lan nhớ Mẹ thương Cha" của nhà thơ cộng đồng Trương Thị Hoa Lài tới quý độc giả.

Đêm nay có cơn gió vô tình
quẩn quanh ngoài cửa sổ...
Đêm nay có giọt mưa u buồn
gõ tí tách đứt đoạn lên từng nỗi đau!
Có phải Mẹ về lay lắt dáng cỏ lau?
Có phải Mẹ thương con nên ghé thăm qua vũng tối nhạt màu héo úa?

Mẹ ơi!
Tháng Vu Lan con mẹ như thiếu vắng nụ cười
Bởi vì không có mẹ!
Đêm nay có tiếng chân đi rất khẽ
Con biết mẹ về hôn nhẹ vầng trán yêu
Môi mấp máy như muốn nói bao điều
Cho con...
Và cho cả những gì mà vội vàng ra đi mẹ quên để lại...

Mẹ ơi,
hình bóng Mẹ vẫn dịu hiền trong con mãi mãi
Mẹ bỏ Cha con con không một lần quay lại.
Mẹ đi!
Mưa vẫn sụt sùi
Cơn giông chợt nấc lên não nề như ai oán
Con buồn theo năm tháng thời gian
Rồi Cha cũng thế
Bỏ chị em con cũng rất vội vàng
qua thế giới bên kia 
Mặc cho con nơi đất khách quê người không thể về tiễn biệt...
Mùa Vu Lan sao thời gian cắm đầu trôi mãi miết
Con thèm được cài bông hồng đỏ thắm lên ngực áo
cạnh trái tim mình...
Nhớ lắm Mẹ ơi!

Đêm nay con ngước mắt nhìn lên bầu trời
dõi tìm trong muôn ngàn vì sao
hình dáng Mẹ
hình bóng Cha 
Nhưng đó chỉ là màn đêm nhạt nhoà
vô vọng!
Con chìm vào hư không
Vẳng nghe đâu đây tiếng chuông chùa trầm ấm giữa không gian cô đọng
Vu Lan về, con nhớ Mẹ, Mẹ ơi!

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >