Người phụ nữ có vẻ đẹp „ẩn vào trong“

Đăng bởi:
21/02/2014 | 17:10
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
Người phụ nữ có vẻ đẹp „ẩn vào trong“

Ôm Nguyên một cái thật chặt trong phút chia tay, và tôi thầm đặt tên cho em là: „Người phụ nữ có vẻ đẹp „ẩn vào trong“ - đó là Trịnh Thị Thanh Nguyên, vợ của anh Nguyễn Bình Định, một doanh nghiệp nổi tiếng của vùng Chemnitz, Chủ tịch HĐH Ninh Bình.

Nhận lời mời của gia đình anh Nguyễn Bình Định, nhóm“ bạn bè tại Berlin nhằm hướng Chemnitz thẳng tiến vào ngày 16.2.2014, một ngày đầu Xuân, nắng đẹp.

h.nawrocki@yahoo.fr__16.2.2014 A DINH 125.JPG (8)

Cánh cổng sắt cổ kính mở rộng cho xe oto của chúng tôi men leo lên tận sân nhà. Vợ chồng chủ nhà niềm nở đón chúng tôi, trong đó có cả anh Nguyễn Thiện Bình, Tham tán thương mại, Đại sứ quán nước ta tại CHLB Đức cùng phu nhân, mặc dù rất bận cũng tới thăm. Ngôi biệt thự đẹp như một cung vua, nằm trên một ngọn đồi cao nhất vùng, thoáng mát và rộng rãi làm mọi người ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp „sơn thủy hữu tình“, có một không hai của nó.

„Mọi trang trí trong ngôi nhà này, đều có sự đồng nhất của cả 2 vợ chồng chúng tôi“. Anh Nguyễn Bình Định giới thiệu, đưa mọi người đi thăm các phòng trong ngôi biệt thự, phòng nào cũng được trang trí nhiều đồ đạc qúy giá, tinh tế, sang trọng và ấm áp, khiến ai cũng phải trầm trồ…

 Phòng khách đúng là nơi để mọi người „hưởng thụ“, vừa ngồi uống nước, tâm tình, vừa ngắm cảnh. Mấy chị em cứ thi nhau ngồi vào những bộ salon cổ, bên bình hoa, rồi „sà“ vào chiếc đàn dương cầm „nghịch“ đánh mấy nốt… và chụp cho nhau những tấm hình kỷ niệm, tôi thấy mình như lạc vào môt cung điện của nhà vua. h.nawrocki@yahoo.fr__16.2.2014 A DINH 125.JPG (13)

 Còn Nguyên, trong bộ đầm xanh giản dị, tất bật pha nước và cafe mời khách, đây là lần đầu tiên, tôi tiếp xúc và chuyện trò lâu với Nguyên, (bởi 2 chị em đã gặp nhau nhiều lần ở các hội đoàn, chỉ kịp bắt tay, hay gật đầu chào nhau, rồi tôi phải chạy đi làm việc).

 Cô gái đến từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tầu, sang đây hợp tác lao động năm 1987 đã „lọt vào mắt xanh“ của người con trai vùng Cố Đô Hoa Lư và trở thành người vợ hiền của anh vào năm 1990. Nói đến 2 con của mình, mắt Nguyên ngời lên: „Các cháu đều học giỏi, ngoan và là những thiên thần bé nhỏ của em đấy chị ạ. Lấy chồng được 1 năm thì em sinh cháu Thanh Giang, rồi 7 năm sau mới sinh cháu Thanh Nga. Hiện tại cháu lớn đang học Đại học tại Chemnitz và tham gia đá bóng trong CLB U 23 của Đức. Thanh Nga thì đúng là con gái, tâm hồn lúc nào cũng bay bổng và mê nghệ thuật. Năm 11 tuổi cháu đã đoạt giải nhất về viết truyện ngắn, kể về ngày lễ Giáng sinh. Cháu đã từng nhận nhiều giải trượt băng nghệ thuật do tiểu bang và giải toàn quốc tại CHLB Đức trao tặng…„.

Hỏi về cuộc sống củn mình với anh Chủ tịch HĐH Ninh Bình, Nguyên cười tươi và dịu dàng khoe bằng giọng miền Nam nghe rất dễ thương: „Em tự hào về người chồng của mình. Anh ấy là người rất chu đáo, luôn quan tâm chăm sóc em và các con, đúng nghĩa là người đàn ông của gia đình. Anh ấy luôn tự hào vì là con của một anh hùng, bố chồng em chính là Anh hùng Nguyễn Văn Sơ, ông đã hy sinh anh dũng tại Củ Chi khi nhà em mới lên 7 tuổi. Khi nào có dịp, em sẽ tâm sự nhiều với chị về gia đình nhà chồng. Có lẽ chính vì mang dòng máu của bố, nên anh ấy luôn có ý thức vươn lên, không sợ khó khăn vất vả. Em toại nguyện sống bên có anh ấy cùng các con trong cuộc đời này và thực sự thấy mình là người phụ nữ may mắn, hạnh phúc“. h.nawrocki@yahoo.fr__16.2.2014 A DINH 125.JPG (14) Nguyên chụp cùng tác giả bài viết

Đúng là ở vùng này và tại CHLB Đức, nhiều người đã biết đến Thương hiệu Mr. Binh Đinh với hơn 20 nhà hàng nằm rải rác đất nước – Điều đặc biệt là gia đình anh tự chế biến đồ ăn, kể cả sản xuất bóc vịt để cung cấp cho chính chuỗi nhà hàng của mình và ngoài ra, còn rất nhiều quán ăn khác nhập sản phẩm của Công ty, với hàng trăm công nhân phục vụ. 2 vợ chồng anh luôn hòa đồng, từ thiện tại CHLB Đức cũng như tham gia nhiều hoạt động hướng về quê hương. Anh Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc TTTM Đồng Xuân, vừa là bạn chủ nhà, vừa là „ông cố vấn“ trong HĐH Ninh Bình đã tự hào nói: „Đây là ông Vua của người Việt trên đất Đức“.

Đến đây, tôi còn biết thêm rằng: ngoài công việc giúp chồng quản lý, điều hành các quầy hàng, rồi chăm sóc con cái, „nàng“ còn nấu ăn rất ngon. Bữa cơm mời bạn bè hôm nay với nem rán, chả tôm, nộm, rồi món cá hồi chộn thính cùng nước sốt, rồi món nem chua làm bằng thịt bò và cuối cùng canh riêu cua rau mồng tơi, cà pháo… - Bên mâm cơm ngon không thể tả được thành lời mọi người vừa thưởng thức các món ăn, vừa nâng ly, chuyện trò râm ran … chúc mừng chủ nhà.

Còn tôi, ngồi nhâm nhi các món ăn do tay Nguyên nấu „đãi khách“ rất ngon và cứ… ngắm „vợ Vua“… Nguyên là người phụ nữ Duyên, hơn là đẹp. Đặc biệt, Nguyên có đôi mắt sáng và có nụ cười rất tươi và chân thật. bên mâm cơm ngon không thể tả được thành lời - „Nàng“ chính là người góp phần làm nên sự thành công của „ông Vua vùng Chemnitz“ – Đó là Trịnh Thị Thanh Nguyên, người phụ nữ hạnh phúc, có vẻ đẹp „ẩn vào trong“ mà tôi cứ ấn tượng mãi.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >