ĐIẾU VĂN ĐỌC TẠI TANG LỄ ÔNG MẠCH CHÍNH TƯỜNG – „NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG CÓ TUỔI“ TẠI BERLIN

Đăng bởi:
19/03/2016 | 22:38
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
ĐIẾU VĂN ĐỌC TẠI TANG LỄ ÔNG MẠCH CHÍNH TƯỜNG – „NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG CÓ TUỔI“ TẠI BERLIN

Sự hiện diện của đông đủ anh em bè bạn xa gần, những vòng hoa với những giọt nước mắt… chia sẻ, đủ nói lên tình cảm của mọi người dành cho ông Mạch Chính Tường tại nhà tang lễ, phố Krematorium – Kiefholzstr. 221, 12437 Berlin vào ngày 17.3.2016 vừa qua. 17.3.2016 ANH TƯƠNG 072 Sau lễ tang, gia đình cùng những “đứa em” của ông, đã trở về Đồng Xuân Quán, nơi ông thường ngồi và cùng nâng cốc rượu trắng… khấn rồi cạn chén một lần nữa với ông và hát lại những ca khúc cùng hát với ông… Ôi, ai cũng bàng hoàng, sững sờ bởi ông không hề ốm đau, bệnh tật, hàng ngày anh em vẫn gặp nhau… thế mà… 13 - „Nơi tôi sinh Hà Nội Ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó… Nếu không nhìn, mà chỉ nghe giọng hát của anh cất lên, chắc hẳn mọi người sẽ không thể nghĩ rằng đó là giọng hát của người đàn ông đã qua từ lâu cái tuổi “xưa nay hiếm”. Còn nếu nhìn từ đằng sau dáng đi của anh, thì ai cũng chỉ đoán anh đang ở độ tuổi tứ tuần. Và nếu nhìn thấy anh đang ngồi uống rượu cùng bạn bè, thì tôi tin rằng sẽ có nhiều người thèm được có một sức khoẻ như anh…“. (Trích bài viết: "Người đàn ông không có tuổi" do Tôi viết tặng anh) +++Xin giới thiệu dưới đây bài Điếu văn tiễn đưa "Người đàn ông không có tuổi" về nơi an nghỉ cuối cùng: Điếu văn đọc tại tang lễ ông Mạch Chính Tường Berlin ngày 17.3.2016 Kính thưa vong linh Ông Mạch Chính Tường Kính thưa gia đình tang chủ cùng quý quyến. Thưa toàn thể các anh em bè bạn có mặt trong tang lễ hôm nay Cũng vào buổi chiều, một ngày thứ năm, cách đây hai tuần, lúc 17 giờ ngày 3.3.2016 nhằm ngày 25 tháng giêng năm Bính Thân, ông Mạch Chính Tường, người chồng, người cha, người anh, người ông trong gia đình và người bạn thân kính của chúng ta đã đột ngột ra đi, hưởng thọ 76 tuổi. Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng ta họp mặt ở đây, mong được chia sẻ cùng tang quyến, trong buổi lễ tiễn biệt, chia tay lần cuối với người quá cố. Ông Mạch Chính Tường sinh ngày 15 tháng 4 năm 1941tại Quảng Đông, Trung Quốc, là anh cả của chín người em trong một gia đình, mẹ là người Việt, bố người Hoa. Năm lên 7, ông theo gia đình lúc đó, rời Trung Quốc về Việt Nam sinh sống, lập nghiệp. Thời niên thiếu của ông trôi qua êm đềm trong ngôi nhà 32 Nguyễn Khắc Hiếu quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Ngay từ khi còn theo học trường Phan Chu Trinh, ông Mạch Chính Tường đã luôn là một cậu học trò năng động, có năng khiếu về nhiều môn nghệ thuật và thể thao. Đây cũng chính là thời gian những tố chất này trong ông được vun đắp, bồi bổ để ngày sau hình thành một tính cách độc đáo, tính cách Mạch Chính Tường. Rời ghế nhà trường, có thời gian ông đã tham gia thi đấu cho đội bóng cảnh sát Giao thông của Công an Hà Nội. Những năm sau đó, ông Mạch Chính Tường đã đảm trách vị trí thủ môn của đội bóng đá Tổng cục Đường Sắt, một đội bóng hạng A có tên tuổi ở miền bắc Việt Nam hồi bấy giờ. Cũng trong thời gian sinh sống ở Hà Nội ông Mạch Chính Tường đã làm quen, rồi kết hôn với một người phụ nữ trẻ hơn ông 4 tuổi, bà Vũ Hoàng Thế, người bạn đời mà sau này đã sinh hạ cho ông hai người con: trưởng nữ Mạch Thế Hằng (1964) và thứ nam Mạch Tường Anh (1970). Năm 1979, trong một hoàn cảnh chính trị không mấy thuận lợi, Ông Mạch Chính Tường đã phải rời bỏ quê hương thứ hai của mình là Hà Nội, sang định cư tại Archen, CHLB Đức. Tại đây ông Tường đã làm việc cho hãng sản xuất kính Ô tô của Archen. Nhưng cũng tại đây, người đàn ông tài hoa Mạch Chính Tường đã không „yên phận“ ở vị trí một người công nhân sản xuất kính ô tô. Ông tham gia đội tuyển bóng bàn của công ty, đi thi đấu và đã mang về cho đội nhà nhiều thành tích vẻ vang. Nhiều đồng nghiệp ở đây còn nhắc đến ông trong vai trò một huấn luyện viên bóng bàn tận tình và nhiều kinh nghiệm. Năm 1987 Ông Mạch Chính Tường cùng gia đình chuyển từ Archen về Berlin sinh sống. Tại đây, ông đã có một thời gian ngắn làm việc cho hãng thuốc lá Camel. Cuộc sống của Ông sau thời gian này tương đối ổn định, con cái đã trưởng thành, có cơ hội để chăm lo, báo hiếu cho cha mẹ. Kính thưa gia đình tang chủ cùng quý quyến Kính thưa các vị khách viếng cùng toàn thể anh em bạn bè. Người Trung Hoa xưa có câu: “Họa phi sơn thủy, phi kỳ khí. Nhân bất gian truân, bất lão tài” ( dịch nghĩa: trong tranh không có non, nước sẽ không có khí lạ; con người không trải gian truân không thể thành tài). Những ai có dịp quen, biết với ông Mạch Chính Tường chắc đều đồng ý với nhận định này. Cuộc đời ông là một chuỗi của những niềm đam mê bất tận. Ông yêu nghệ thuật, say mê với cái đẹp mà trước hết là cái đẹp nhân bản. Trời không chỉ phú cho ông Mạch Chính Tường một cơ thể đàn ông cường tráng để vượt qua những lam lũ của cuộc sống đời thường mà còn ban cho ông một tâm hồn thật nhân hậu. Như một kẻ Du ca, ông thích hát và đã sở hữu một giọng ca thật mượt mà, đôi khi đến mê hoặc. Còn nhớ, vào những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước, giọng hát Mạch Chính Tường, với tư cách thành viên sáng lập ban nhạc pop đầu tiên của Hà Nội, đã không ít lần làm xao động những con tim giới trẻ Hà Thành ngày ấy. Ông đã mê say đắm nghiệp cầm ca như đã yêu say đắm con người và cuộc đời. Mặc dù có những lúc cuộc đời đối sử với Ông không công bằng nhưng chưa khi nào cướp đi được ở Mạch Chính Tường niềm tin vào con người. Vào những năm 1990, sau khi bức tường Berlin sụp đổ; mâu thuẫn của cộng đồng người Việt giữa hai miền Đông và Tây Berlin tưởng như không thể nào xóa bỏ. Cũng chính Ông, với tình yêu và lòng vị tha cao cả, Mạch Chính Tường là người đầu tiên góp phần lấp bỏ hố sâu ngăn cách ấy. Bằng cách nào Ông đã thuyết phục được những đứa con của hai miền đất nước ấy xích lại gần nhau, lắng nghe tiếng nói của nhau… vâng cũng chính là bằng lời ca tiếng hát của Ông. Ông đã tham gia thành lập nên Câu lạc bộ Hồ Gươm ở Leipzig, Ban nhạc Mùa Thu ở Berlin… mà thành viên của nó, hẳn rằng, giờ phút này cũng đang rấm rứt khóc ông trong số những khách tang viếng có mặt ở đây. Không phải không có lý khi trong lễ sinh nhật lần thứ bảy mươi của ông, ông đã nhận được danh hiệu „Người đàn ông không có tuổi“. Cũng từ lòng ngưỡng mộ mà có lần, một người bạn vong niên, một đàn em đã viết về ông như một chàng Lãng tử, thật trìu mến, với cái tên „Cowboy Pháp thuộc“… Sự ra đi đột ngột của Ông Mạch Chính Tường để lại cho gia đình và bè bạn một niềm xót thương vô hạn. Đối với gia đình là một sự mất mát không thể có gì bù đắp. Với bạn bè anh em là một sự trống vắng, hụt hẫng thật khó quen. Khi còn sống ông là người ít muốn làm phiền bạn bè và người thân. Có lẽ vì vậy ông cũng đã chọn cho mình một cách ra đi nhẹ nhàng nhất. Phải chăng, đó cũng là nghĩa cử yêu thương cuối cùng, ông đã cố, để dành cho gia đình, người thân. Nếu như cố nhạc sỹ tài hoa Trịnh Công Sơn đã có lần trăn trở: „Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi…“ thì người viết những lời ai điếu này tin chắc rằng: Ông Mạch Chính Tường, hôm nay, khi từ giã cõi tạm dương gian này để về với cát bụi, Ông sẽ hóa thân thành hạt bụi Du ca, để lại được rong chơi trong cuộc đời lãng tử, cầm ca nơi miền viên mãn. Dẫu biết rằng Sống gửi, thác về. Nhưng giờ đây âm dương cách biệt. Tiễn ông đi rồi, vĩnh biệt chia xa. Xin kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn ông Mạch Chính Tường. Xin chân thành chia buồn cùng quý quyến. Xin Ông hãy yên lòng về với tổ tiên, siêu thoát vào cõi vĩnh hằng. ------------------------------- 2 - KHÓC ANH - (Bài thơ Quỳnh Nga làm tặng người anh trai và đọc trong tang lễ diễn ra ngày 17.3.2016 tại Thủ Đô Berlin) Anh Cả yêu thương của chúng tôi Thế là từ nay vắng anh rồi Bỏ lại “Đàn em” nói đất khách Một mình anh… về với Đất Trời Anh Trai yêu quý của em ơi Sét đánh ngang tai… lệ trào rơi Anh thường vẫn nói “Thương mày nhất” Sao nỡ ra đi… chẳng một lời Hụt hẫng, đau lòng quá đi thôi Bởi sắp ngày sinh nhật anh rồi Chúng em ngồi bàn… lên kế hoạch Sẽ dành tặng anh… điều tuyệt vời Yên giấc nhé anh – Hãy nghỉ ngơi Đôi mắt biết cười… khép lại rồi Từ nay vắng mãi “Người Không Tuổi” Trời Âu nhớ mãi MỘT CON NGƯỜI!!! MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHÙM ẢNH BUỔI LỄ TANG
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >