Người đàn ông không có tuổi - Truyện ngắn đầu tiên. (27.04.2011 19:47)

Đăng bởi:
12/02/2014 | 15:55
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
Người đàn ông không có tuổi - Truyện ngắn đầu tiên. (27.04.2011 19:47)

Nơi tôi sinh Hà Nội Ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó…

Nếu không nhìn, mà chỉ nghe giọng hát của anh cất lên, chắc hẳn mọi người sẽ không thể nghĩ rằng đó là giọng  hát của người đàn ông đã qua từ lâu cái tuổi “xưa nay hiếm”. Còn nếu nhìn từ đằng sau dáng đi của anh, thì ai cũng chỉ đoán anh đang ở độ tuổi tứ tuần.  Và nếu nhìn thấy anh đang ngồi uống rượu cùng bạn bè, thì tôi tin rằng sẽ có nhiều người thèm được có một sức khoẻ như anh… anh tuong 2

Tối 15 - 4 - 2011 vừa qua, tại nhà hàng Thiên Trường Quán (trong khu Thương mại Đồng Xuân Berlin), anh đã tổ chức sinh nhật lần thứ hơn 70 cho mình.

Hơn 50 khách mời với bao nhiêu là hoa, rượu, quà và những lời chúc mừng nồng nhiệt. Với sự góp vui của ban nhạc Mùa Thu gồm Thu Hiền, Quỳnh Nga và anh (nguyên là người phụ trách ban nhạc). Những lời ca tiếng hát vang lên hoà với tiếng đàn ghi ta điêu luyện của Mạnh Thường, tiếng kèn của anh Kha, các giọng hát của anh Hùng Lý, anh Hoà, em Hương, em Hường, hai bố con anh Hải Kều, rồi tất cả mọi nguời cùng vỗ tay hát tặng anh… Tôi thấy anh thực sự là người đàn ông hạnh phúc. a tuong 1

Trong phong trào văn hoá, thể thao của cộng đồng người Việt Nam tại Đức, anh là người có nhiều công sức đóng góp và tham gia rất tích cực. Theo tôi được biết, anh nguyên là Chủ tịch Câu lạc bộ bóng bàn Berlin và đã góp phần xây dựng phong trào văn nghệ ở những nơi anh đã đi qua như tại Leipzig v.v...  Không chỉ hát hay, anh còn là một người dẫn chương trình rất chuyên nghiệp. Mỗi khi có đoàn ca sĩ ở trong nước sang biểu diễn, hầu như lần nào anh cũng được mời lên hát giao lưu.

Quen và đi biểu diễn với anh nhiều, tôi tự hào là luôn đuợc anh quan tâm, chia sẻ, coi tôi như em gái trong gia đình.

Điều đặc biệt ở anh là: Trái tim của anh lúc nào cũng dành, cũng đập cho tình yêu, và lúc nào anh cũng là nguời đàn ông đang yêu (thảo nào mà trông anh trẻ thế!).

Người ta vẫn thường nói, trời không cho ai nhiều thứ quá bao giờ, ở đời được cái nọ thì mất cái kia. Nhưng tôi thấy, anh là người đàn ông may mắn, trời đã cho anh nhiều thứ quá. a tuong 3

Rất nhiều người đã thân yêu gọi anh là “ANH CẢ“, là “CÂY CỔ THỤ“. Nhìn anh hát, nhìn anh uống rượu, nhìn anh đứng làm MC và nhìn anh - người đàn ông lúc nào cũng đang yêu - mà “thèm”, mà mơ ước...

Nhân dịp sinh nhật anh, một lần nữa tôi xin thay mặt cho những người quen biết và yêu mến anh: chúc anh luôn vui, khỏe, giữ mãi giọng hát hay và luôn luôn hạnh phúc.

Vâng, người đàn ông đa tài, đào hoa mà tôi muốn nói đến là anh: Mạch Chính Tường - Người đàn ông không có tuổi.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >