Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/23/d4298919178/htdocs/viet-bao.de/modules/news/views/news/default.php on line 9
Sắc xuân – Thơ Thanh Nguyen Nguyen, Berlin
Đăng bởi:
22/04/2015 | 19:54
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
Trên mảnh vườn cỏn con khiêm tốn
Nằm trong góc khuất cuối dãy nhà
Mùa đông dài lạnh lẽo đi qua
Trên mặt đất đầy hoa, xuân đến
Tiên phong dẫn đầu hoa xuyên tuýết
Chiếm không gian, xua tuyết nhạt nhoà
Mang sắc màu đại diện loài hoa
Trẻ trung sôi động xuân mới chớm
Thuỷ tiên, tu líp chào nắng sớm
Forsythier vàng lễ phục sinh
Giọt lệ buồn trung trinh tim nhỏ
Thắm đượm hồng, chưa trọn tình xuân
Huệ tím thẹn e ấp bâng khuâng
Hay nàng đã yêu thầm rồi chăng?
Thiên lý tắm mình dưới ánh trăng
Mơ bến đợi, nặng lòng cùng ai
Nụ hồng tươi chúm chím đầy gai
Thách thức ai chơi hoa vội vã
Dáng e thẹn nấp trong khóm lá
Hồng vàng, cam, trắng dáng kiêu sa
Cúc trắng luôn niềm nở thiết tha
Với ánh nắng tâm hồn trong sáng
Dã quỳ vàng đợi chờ ngày tháng
Mong góp màu tô điểm vườn xuân
Thược dược mang tấm lòng bao dung
Tuổi trung niên những người từng trải
Trước bảo giông vững vàng chèo lái
Góp sắc màu tô điểm góc xuân
Cúc thu mang cảm giác lâng lâng
Nhẹ nhàng vàng, tím, hồng thướt tha
Kèn đồng ai thổi tiếng ngân nga
Vang trong gió, quyện hoà ánh trăng
Vầng trăng sáng xoay quanh cảm xúc
Mảnh vườn con lặng lẽ tắm trăng
Bỏ những ngày vùi trong giá băng
Sự bình yên, cuộc đời ngắn ngủi
Tai hoạ thiên nhiên mang tiếc nuối
Trận mưa rào sấm chớp đi qua
Cơn bảo đêm vùi dập kiếp hoa
Để mảnh vườn ngã nghiêng tơi tả
Cành gãy rơi tơi bời chiếc lá
Kẻ gieo tai hoạ đã khuất xa
Phủ phàng thay thân phận kiếp hoa
Thời con gái kiêu sa nông nỗi
Như cuộc đời ít vui nhiều tủi
Đã xoá nhoà hoài bảo sắc xuân
Chấm dứt đời lưu luyến bâng khuâng
Con tim đau rưng rưng số phận.
Lời tác giả: Nước Đức đang vào xuân khắp mặt đất đầy hoa, các mảnh vườn muôn màu muôn vẻ, không gian rực rở, điều đó nói lên công sức khg ít của những người tạo khg gian, và ý thức làm đẹp cho tâm hồn sống. Cách đầy vài năm tôi cũng có mảnh vườn rực rỡ các màu sắc. từ khi tuyết tan đến cuối thu đều có hoa. Tất nhiên vui có buồn có nhưng có một khoái cảm tuyệt vời khi ngồi trong vườn của mình bên cốc Kaffee buổi sáng, hay những mớ rau thơm thêm vị cho bữa ăn.
Cảm hứng của tôi khi nhìn mảnh vườn của mình, xin tặng bạn đọc Viet-bao.de bài thơ Sắc xuân của tôi.
Thuỷ tiên, tu líp chào nắng sớm
Forsythier vàng lễ phục sinh
Giọt lệ buồn trung trinh tim nhỏ
Thắm đượm hồng, chưa trọn tình xuân
Huệ tím thẹn e ấp bâng khuâng
Hay nàng đã yêu thầm rồi chăng?
Thiên lý tắm mình dưới ánh trăng
Mơ bến đợi, nặng lòng cùng ai
Nụ hồng tươi chúm chím đầy gai
Thách thức ai chơi hoa vội vã
Dáng e thẹn nấp trong khóm lá
Hồng vàng, cam, trắng dáng kiêu sa
Cúc trắng luôn niềm nở thiết tha
Với ánh nắng tâm hồn trong sáng
Dã quỳ vàng đợi chờ ngày tháng
Mong góp màu tô điểm vườn xuân
Thược dược mang tấm lòng bao dung
Tuổi trung niên những người từng trải
Trước bảo giông vững vàng chèo lái
Góp sắc màu tô điểm góc xuân
Cúc thu mang cảm giác lâng lâng
Nhẹ nhàng vàng, tím, hồng thướt tha
Kèn đồng ai thổi tiếng ngân nga
Vang trong gió, quyện hoà ánh trăng
Vầng trăng sáng xoay quanh cảm xúc
Mảnh vườn con lặng lẽ tắm trăng
Bỏ những ngày vùi trong giá băng
Sự bình yên, cuộc đời ngắn ngủi
Tai hoạ thiên nhiên mang tiếc nuối
Trận mưa rào sấm chớp đi qua
Cơn bảo đêm vùi dập kiếp hoa
Để mảnh vườn ngã nghiêng tơi tả
Cành gãy rơi tơi bời chiếc lá
Kẻ gieo tai hoạ đã khuất xa
Phủ phàng thay thân phận kiếp hoa
Thời con gái kiêu sa nông nỗi
Như cuộc đời ít vui nhiều tủi
Đã xoá nhoà hoài bảo sắc xuân
Chấm dứt đời lưu luyến bâng khuâng
Con tim đau rưng rưng số phận.
Lời tác giả: Nước Đức đang vào xuân khắp mặt đất đầy hoa, các mảnh vườn muôn màu muôn vẻ, không gian rực rở, điều đó nói lên công sức khg ít của những người tạo khg gian, và ý thức làm đẹp cho tâm hồn sống. Cách đầy vài năm tôi cũng có mảnh vườn rực rỡ các màu sắc. từ khi tuyết tan đến cuối thu đều có hoa. Tất nhiên vui có buồn có nhưng có một khoái cảm tuyệt vời khi ngồi trong vườn của mình bên cốc Kaffee buổi sáng, hay những mớ rau thơm thêm vị cho bữa ăn.
Cảm hứng của tôi khi nhìn mảnh vườn của mình, xin tặng bạn đọc Viet-bao.de bài thơ Sắc xuân của tôi.
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/23/d4298919178/htdocs/viet-bao.de/modules/news/views/news/default.php on line 44
Tin liên quan
ƯỚC - Thơ Hồng Nghi TP Potsdam
03/12/2025 | 11:08
NỖI NIỀM TUỔI TEEN - Thơ Lê Thanh Châu từ Hanau
19/11/2025 | 00:41
HÃY CỨ LÀ CHÍNH MÌNH
08/11/2025 | 10:36
Giấc mơ thu - Thơ Vũ Thế Bảo, Berlin
17/10/2025 | 23:41
TA LÀ TA, KỆ NGƯỜI - Thơ Đông Hà, Hà Nội 10.9.2025
10/09/2025 | 10:20
Bên đường năm cũ - Thơ Lê Thanh Hùng
11/08/2025 | 21:30
THÁNG TÁM, THU CHƯA VỀ - Thơ Đông Hà, từ Hà Nội
06/08/2025 | 23:25
Mai rồi Quảng Trị nhớ ai không?
01/07/2025 | 15:25

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *