XUÂN VÀ NHẠC với kiều bào tại Viethaus Berlin đêm 31.1.2014

Đăng bởi:
04/02/2014 | 12:51
Chuyên mục: Văn hóa
0 bình luận
XUÂN VÀ NHẠC với kiều bào tại Viethaus Berlin đêm 31.1.2014

Ngày mùng 1 Tết năm nay mang lại niềm vui cho nhiều người Đêm giao lưu giữa các bạn yêu âm nhạc với nghệ sĩ violon Bùi Công Duy, Pianist Bích Trà (khách mời đặc biệt từ London) và Tứ tấu dàn dây BESA (Thành viên của dàn nhạc Berliner Symphoniker) tại Viethaus, Leipzigstr. 54, 10117 – đã khép lại và thành công vượt mọi ước mơ của ban tổ chức.

“Tôi đi xem nhiều chương trình ca nhạc của mình ở đây đã nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên, tôi thấy khán giả Việt Nam lại “trật tự” để thưởng thức như hôm nay. Cám ơn các nghệ sĩ, đã cho chúng tôi được hưởng một ngày khai xuân thật tuyệt vời… Ban tổ chức đã rất “khéo chọn” địa điểm Viethaus để tổ chức, chúng tôi muốn nói lời cám ơn tới TS Trương Hồng Quang với những lời dẫn dễ hiểu, hấp dẫn… ” – Một vị khán giả đã phát biểu cảm tưởng của mình sau đêm diễn với PV như thế - Thật vậy, cả khán trường với sự hiện diện của hơn 200 kiều bào, những bạn bè Quốc tế… im lặng, không một tiếng động để thưởng thức “một đêm nhạc thính phòng đêm 31.1.2014 tại Viethaus. “Cháu biết rồi bà Nga ạ, đến đây là không được nói chuyện riêng, phải im lặng để nghe…”. Nhiều cháu bé đi cùng bố mẹ đến để thưởng thức, và các cháu đều ý thức, thật dễ thương. 31.1.2014 BUI CONG DUY 060

Nghệ sĩ violon Bùi Công Duy

Ông LIOR SHAMBADAL, người nhạc trưởng tài danh, chỉ huy dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng Berliner Symphoniker, mặc dù rất bận cũng có mặt, hòa vào với các khán thính giả Việt, chắc chắn ông sẽ rất phấn khởi khi nhìn thấy cả khán trường không còn ghế nào trống, nhiều người phải đứng ở phía sau… (Ông là người có trái tim yêu hòa bình rất yêu người Việt Nam và đã 3, 4 lần cùng dàn nhạc về Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội giao lưu, biểu diễn và “phát hiện tài năng trẻ” Việt). 31.1.2014 BUI CONG DUY 051

Ông LIOR SHAMBADAL, người nhạc trưởng tài danh, chỉ huy dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng Berliner Symphoniker

Đang trong không khí chào đón một năm mới, nghe giai điệu dàn dây cất lên “Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, anh ơi…”, rồi “Người về em giận í ì í i… Yêu í a em là em mong anh xin chớ, mà này đừng có a đừng ngồi với ai…” do Tứ tấu dàn dây BESA (Thành viên của dàn nhạc Berliner Symphoniker) trình diễn, thấy bồi hồi, cảm thấy như mình đang bồng bềnh nơi quê nhà, nhiều khán giả đã nhắm mắt vào để thưởng thức, như muốn uống từng nốt nhạc… “Thực ra, tôi không hiểu để phân tích về nhạc thính phòng, thỉnh thoảng chỉ nghe hoặc xem trên vô tuyến, hôm nay mới được nghe lần đầu, nghệ sỹ Bùi Công Duy và nghệ sĩ Bích Trà biểu diễn hay quá. Tôi tự hào về người Việt mình, đã đủ để sánh vai với cá bạn bè Quốc tế. Rồi lại được nghe các nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn và nghệ sĩ Lê Ngọc Anh Kiệt trình những bày bản nhạc của quê hương, thật xúc động vô cùng,  xin cám ơn Ban tổ chức, cám ơn chị Quỳnh Nga kịp thời thông báo, để bà con được nghe những bản nhạc thật ý nghĩa và một đêm giao lưu thật ấm cúng”. – Chị Tuyết Mai đã viết ngay cảm tưởng lên trang FB của mình sau đêm diễn. 31.1.2014 BUI CONG DUY 043

Lê Ngọc Anh Kiệt trong Tứ tấu dàn dây BESA (Berlin + Sài Gòn)

Vì mới sang, lại „lao” vào luyện tập, nghệ sĩ Bùi Công Duy không có nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi của mọi người, anh chỉ nói ngắn gọn: “Tôi cám ơn toàn thể các anh chị, đã đến để cùng chia vui với nhau đêm nay, tôi thực sự súc động khi thấy đông người tới dự thế này, nó thể hiện sự đoàn kết, yêu nền âm nhạc Việt và luôn hướng về quê hương. Tuy sang được mấy hôm, nhưng được mọi người ân cần đón tiếp, tôi thấy như đang ở Việt Nam và vơi bớt nỗi nhớ nhà trong những ngày Tết”.

Nghệ sĩ Bích Trà chính là con gái của NS Nhân dân điện ảnh Trà Giang cũng có đôi lời phát biểu: “Tôi đến từ London, và cảm xúc của tôi lúc này thật đặc biệt, lâu lắm rồi tôi mới thấy lại được không khí năm mới bởi xa nhà đã lâu. Hôm qua, được các bạn đưa vào TTTM Đồng Xuân ăn phở rất ngon, và đặc biệt, tôi thấy ai gặp nhau đều nói “chúc mừng năm mới, anh khang, thịnh vượng và hạnh phúc” – nét văn hóa đó, dường như là rất lâu tôi mới được gặp lại ở Berlin… và hôm nay, tôi cũng muốn nói: Chúc năm mới tới gia đình các anh chị, năm 2014 với nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc".

Nghệ sĩ violon Lê Ngọc Anh Kiệt, người có ý tưởng “dựng” lên buổi giao lưu hôm nay đã phát biểu: “Là thành viên trong ban nhạc giao hưởng, tôi luôn muốn kết nối, tìm nhiều nghệ sĩ tài năng trẻ của Việt Nam sang sánh vai với bạn bè Quốc tế, tôi tự hào là người Việt Nam. Tôi rất vui và thật bất ngờ vì mọi người đã đến cổ vũ thật đông như hôm nay, khiến cho tôi và các nghệ sĩ thực sự xúc động, xin cám ơn các bạn, cám ơn nhà hàng Viethaus, các anh chị PV báo chí và một lần nữa, gửi lời chúc năm mới tới gia đình các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị trong đêm mùng 2.2.2014”.

Vào 16 giờ chiều ngày mùng 2.2.2014 tại Berlin Philharmonie, chúng ta sẽ lại gặp nhau để thưởng thức chương trình biểu diễn của nghệ sĩ violon Bùi Công Duy cùng Dàn Nhạc Giao hưởng Berliner Symphoniker. Chúc chương trình thành công, và những khán giả Quốc tế sẽ thấy được sự đam mê với nghệ thuật, sức mạnh đoàn kết của cộng đồng người Việt tại CHLB Đức.

31.1.2014 BUI CONG DUY 077

31.1.2014 BUI CONG DUY 153

Pianist Bích Trà (, người đứng giữa cầm hoa, khách mời đặc biệt từ London), con gái của NSND Trà Giang

Là một Phóng viên, luôn theo sát với các chương trình biểu diễn của Dàn Nhạc Giao hưởng Berliner Symphoniker, “đồng hành” cùng Ban tổ chức, tôi cũng xin phép được rằng: Quỳnh Nga cám ơn các bạn FB, các anh em bạn bè trong các CLB, Hội đoàn đã “ủng hộ” lời “Thông báo khẩn” của tôi, để chúng ta có một đêm Mở đầu cho năm Giáp Ngọ 2014 bằng: XUÂN VÀ NHẠC...

(Ảnh bìa: nghệ sĩ violon Bùi Công Duy, Pianist Bích Trà biểu diễn)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >